Bùi Văn Tuấn vốn là hay cờ bạc, mê rượu, năm nay 27 tuổi, trú ở Quan Nho, Duy Tiên, Hà Nam. Sau khi phục vụ 2 năm trong quân ngũ, Tuấn trở về thôn và kết hôn với chị Phạm Thị Hiền, người con gái xinh xắn, chăm chỉ. Cuộc sống hai vợ chồng không mấy hạnh phúc vì Tuấn không chí thú làm ăn (ngay cả khi có đứa con gái đầu lòng).
![]() |
|
Bị cáo Bùi Văn Tuấn tại phiên xét xử lưu động hôm 17/3. |
Nhiều lần, hai vợ chồng cãi nhau bởi Tuấn đòi tiền vợ để chơi cờ bạc, rồi thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với Hiền. Không chịu nổi sự đánh đập, cô vợ giận chồng bỏ nhà đem con về ở với bố đẻ mình, còn Tuấn theo một số người lên Sơn La làm nghề mộc (theo Tuấn nói, đi làm để đỡ buồn rầu chuyện vợ chồng).
Chuyện xảy ra vào hôm 27/9/2006, sau một thời gian làm ăn trên Sơn La, Tuấn về quê. Đi xa lâu ngày, nhớ con nhớ vợ, Tuấn mò sang nhà bố vợ tìm và muốn đón con về nhà. Lúc này trong người anh ta đã có sẵn men say nên khi nghe ông Phạm Văn Hoa "thóa mạ": "mày làm gì có nhà ở để đón nó về, về nó ở đâu?", Tuấn vặc lại: "con tôi, tôi đón về, liên quan gì đến ông". Cuộc khẩu chiến giữa con rể và bố vợ diễn ra một lúc lâu, rồi Tuấn chạy sang nhà anh vợ, lấy con dao rựa dài chém liên tiếp lên đầu, tai bố vợ khiến ông Hoa lăn ra đất bất tỉnh.
Thấy ông Hoa mê man, Tuấn còn bồi thêm vài nhát (tổng cộng 14 nhát) và quay sang tìm cô vợ để tiếp tục chém. Vừa "xử" vợ, Tuấn vừa lớn tiếng mắng "cho mày chết cùng bố mày" và chị Hiền bị chồng "bổ" đến lúc nằm ra đất, không biết gì. Gây án xong, Tuấn nhờ cháu họ chở ra công an huyện Duy Tiên để tự thú.
Phiên xét xử lưu động diễn ra tại nhà văn hóa Trung tâm thị trấn Hòa Mạc về vụ án giết người của bị cáo Tuấn thu hút hơn 500 người quan tâm đến tham dự. Dân làng muốn tận mắt nhìn mặt kẻ nỡ đang tâm dùng dao rựa để định giết hai bố con ông Hoa (nhưng hai người may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần). Có người không đồng tình với việc làm của ông bố vợ vì họ cho rằng nếu không có chuyện ông nói tổn thương con rể thì Tuấn sẽ không thể gây án được. Nhưng đa số người xem không đồng tình với việc làm côn đồ của Tuấn và hy vọng bị cáo sẽ bị trừng trị thích đáng.
Bị hại là chị Hiền và ông Hoa cũng đến phiên tòa. Họ nhìn bị cáo bằng ánh mắt căm hờn, không một mảy may động lòng. Khi được Hội đồng xét xử hỏi, người vợ vốn bao năm tay ấp, má kề lạnh lùng đề nghị tòa xử nghiêm minh theo pháp luật, ông bố vợ cũng đồng ý kiến với con gái mình. Ngoài mức án trên, Tuấn còn phải bồi thường thiệt hại cho hai bị hại số tiền 25 triệu đồng.
Tại phiên tòa, bị cáo luôn dõi mắt xung quanh để tìm đứa con gái gần 3 tuổi. Trong ánh mắt của Tuấn, người ta dễ nhận thấy vẻ ăn năn. Bị cáo dường như hiểu, mảnh gia đình bé nhỏ sẽ rất khó khăn để hàn gắn lại.
Việt Dũng
