
Mẹ chồng ra đón Đoan Trang và ôm ghì cháu nội. Sau hai năm dịch bệnh, đây là lần đầu tiên họ được gặp nhau. 'Sol quá hạnh phúc khi được bà nội và chú ra đón về nhà bình an', cô nói.

Gia đình Đoan Trang vỡ òa trong giây phút sum họp. Cô thấy xúc động khi chứng kiến khoảnh khắc con gái bày tỏ tình cảm, sự nhớ mong với bà nội. Trong mắt cô, Sol là bé gái hài hước nhưng sâu sắc, thích quan tâm và chăm sóc mọi người.
'Sau một chặng bay dài, Sol nhảy cẫng vì đã đến nơi. Trên hành trình, bé liên tục hỏi chừng nào thì được gặp bà. Hôm đó, thời tiết rất đẹp, cả nhà đều hân hoan', nữ ca sĩ cho biết.

Trước đó, cả nhà Đoan Trang lên đường sang Thụy Điển. Cô háo hức mong chờ chuyến đi và sắp xếp rất kỹ để có kỳ nghỉ thoải mái, đáng nhớ. Không chỉ là nghỉ hè, dịp này còn trùng kỷ niệm ngày cưới của cô và ông xã Johan.

Con gái cô đã quen với việc di chuyển nên chủ động sắp xếp đồ đạc và tự mang vật dụng cá nhân. Ca sĩ cho biết Sol thể hiện sự hoạt bát, tràn đầy năng lượng suốt hành trình.

Gia đình Đoan Trang quá cảnh tại một sân bay ở Bangkok, Thái Lan. Cô cho biết cũng đã rất lâu mới được trở lại đây.

Vì thế, cả nhà tranh thủ thưởng thức một số món ăn địa phương tại sân bay.

Đoan Trang kể, Sol đặt ra rất nhiều câu hỏi cho bố mẹ suốt dọc đường về lộ trình, thời gian bay, các hoạt động cả nhà sẽ làm cùng nhau khi đến Thụy Điển.

Khi đáp xuống thành phố Viken, vợ chồng Đoan Trang cùng con gái đi tàu về nhà. Cô dự kiến dành hầu hết thời gian của kỳ này để ở bên người thân, trước khi tranh thủ du lịch và khám phá.
Nguyên Thảo