![]() |
Các thành viên của đội tuyển karatedo. |
Ủy ban TDTT đã “đặt hàng” Vietnam Airlines một chuyến bay thẳng từ Hà Nội tới Manila để chuyên chở các thành viên ở phía Bắc của đoàn thể thao Việt Nam. Ông Hà Khả Luân, Phó giám đốc Sở TDTT Hà Nội, Phó trưởng đoàn thể thao VN cho biết, đã có 183 cán bộ, VĐV và HLV tới Philippines trong chuyến bay thứ nhất. Các đội tuyển khởi hành trong ngày hôm nay bao gồm bóng chuyền, bắn súng, xe đạp, karatedo, cầu mây, điền kinh, quần vợt, khiêu vũ thể thao. Ngay khi đặt chân xuống Manila, đội tuyển bóng chuyền đã đáp máy bay đi Bacolod, còn các đội karatedo, cầu mây, xe đạp địa hình cũng di chuyển xuống đảo Cebu để sớm làm quen với điều kiện thị đấu. Ngoài hai chuyến bay thẳng từ Hà Nội tới Manila, từ nay đến ngày 27, một số đội tuyển khác cũng sẽ đi riêng nhưng vẫn đảm bảo có mặt đầy đủ trước khi SEA Games 23 khai mạc.
Trước khi chuyển máy bay tới Cebu, HLV trưởng Lê Công của đội karatedo cho biết, nước chủ nhà Philippines coi karatedo là một trong những “mỏ vàng” của họ ở đại hội này, vì vậy các VĐV Việt Nam sẽ phải rất quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ đoạt từ 4 đến 5 HCV. Nghe thông tin phản ánh từ báo chí và các đội tuyển sang trước về đồ ăn ở Philippines, nên hành trang của các VĐV đều được lèn chặt mì gói và thực phẩm Việt Nam.
Để đảm bảo an toàn cho các VĐV tới tham dự SEA Games, cảnh sát Philippines đã tiến hành kiểm soát an ninh ngặt nghèo tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino. Tất cả đều phải đi qua máy dò bom mìn, ngay cả các nhà báo cũng không được phép vào sảnh đón.
Ba anh chàng cổ động viên chuyên nghiệp của Thái Lan Buncha Khamthong, Samart Khunsawat và Kicha Mibarung, những người từng tới Việt Nam nhiều lần cũng có mặt tại cổng sân bay để đón đoàn thể thao Thái. Sau một hồi khua chiêng đánh trống inh ỏi, các nhân viên cảnh sát cũng chào thua các CĐV này và cho phép họ đi vào nhà ga.
Khánh Sơn (từ Manila)