Nguyên Trang
(Tôi làm thơ)
Tháng tám về xao xác những hàng cây
Góc phố cũ sầu đông buồn trút lá
Áo dài trắng em đi sao vội vã
Để lại ai bối rối một ánh nhìn.
Tháng tám về hương bưởi ngát bàn tay
Như níu lấy bước chân người lữ khách
Tóc đen thề thoang thoảng bay trong gió
Nghe mát thơm lưu luyến đôi mắt huyền.
Tháng tám về sao ta mãi đi tìm
Cô gái Huế ngây thơ tà áo tím
Vành nón lá nghiêng nghiêng trong chiều hạ
Em đi rồi để lại gã khờ ta.
Vài nét về tác giả:
Thơ đã đăng: Em vẫn ổn; Có lẽ nào; Tự khúc tháng sáu.