![]() |
|
Terry và đồng đội có hành động không đẹp với thợ ảnh James Fox. |
Phóng viên ảnh James Fox tới trước nhà hàng Vingt Quatre, chờ Terry cùng hai đồng đội Ashley Cole và Sidwell bước ra sau cuộc tiệc đêm linh đình, để chụp vài tấm hình. Ba cầu thủ này đi ăn mừng trận thắng 1-0 của Chelsea trước Bolton tuần trước.
James đã mất công chờ tới gần 4h sáng để hoàn thành công việc. Anh này cho biết: "John Terry dẫn đầu đoàn tới hỏi tôi có bao nhiêu tiền khi chụp được ảnh anh ấy. Tôi trả lời là 200 bảng. Anh ấy đưa 300 bảng đòi xóa bức ảnh nhưng tôi không chấp nhận".
Tay săn ảnh này kể tiếp: "Nhóm họ vây quanh và tôi cảm thấy bị đe dọa hành hung. Ai đó trong số họ đã phá biển số chiếc xe máy và vứt mũ bảo hiểm của tôi xuống đường". James cho biết ba cầu thủ chỉ chịu để yên khi anh gọi 999, số của cảnh sát London.
![]() |
|
Nhà hàng Vingt Quatre. |
Alex Pearce, chủ quán Vingt Quatre, xác nhận cảnh sát có gọi điện thoại tới. Còn cảnh sát cho biết sẽ tiến hành điều tra về vụ việc. Trong khi đó, phát ngôn viên của Chelsea cho biết: "Không cầu thủ nào của chúng tôi tham gia hành động phạm pháp. CLB phủ nhận điều này".
N.Q.

