Kỳ thi tuyển sinh vào lớp một năm học 2006 - 2007 sẽ bắt đầu từ ngày 1/7 nhưng ngay từ khi các em vừa chân ướt chân ráo chia tay trường mầm non, bất kể thời tiết nắng nóng hầm hập, các bậc phụ huynh vẫn đổ xô đưa con tới các lớp học thêm, các "lò luyện" để chuẩn bị cho cuộc đua vào lớp chọn, trường điểm.
Ngày 8/6, có mặt tại một lò luyện gần trường Tiểu học Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội, chứng kiến cảnh gần 60 em học sinh chen chúc nhau trong một phòng học rộng chừng 20m2, là nhà riêng của cô giáo, mới ngấm cái sức ép của sự học hành, thi cử đối với thế hệ măng non bây giờ thật nặng nề.
Chiếc bàn học bé xíu, mỗi bàn cũng xếp 3 học sinh, ngồi viết là chạm tay nhau, nếu bé nào cọ quậy là bạn bên cạnh không viết được.
Trẻ lên 5 đang tuổi hiếu động nên dù trong giờ học, cô giáo có quay như chong chóng nhưng lớp học cũng vẫn ồn ào như cái chợ con.
Lịch học kín đặc cả tuần chẳng khác gì học chính quy trên lớp: học chữ, học phép tính rồi ăn, ngủ, nghỉ ngay tại nhà cô giáo. Luyện chữ và làm toán đều dựa theo SGK lớp một.
Cô H., là giáo viên của trường Tiểu học Kim Giang nên những phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp một tìm đến nhà đăng ký ngay từ trong năm học.
Cô giáo giải thích: "Lớp học này đã chật cứng rồi, nhưng nhiều phụ huynh vẫn tìm đến xin cho con học nên tuần tới cô đành phải mở thêm một lớp học cả ngày thứ bẩy và chủ nhật. Nếu có nhu cầu thì cuối tuần đưa con đến học, nhớ sắm cho cháu bảng đen và SGK lớp một".
Mặc dù theo văn bản vừa mới ban hành về hướng dẫn tổ chức hoạt động hè năm 2006 của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, việc dạy trước chương trình lớp một là sai quy định của ngành, nhưng qua tìm hiểu thì hầu như các lò luyện kiểu này trên địa bàn Hà Nội đều sử dụng SGK lớp một làm tài liệu chính để giảng dạy.
Cuộc đua cho con thi vào các trường điểm của Hà Nội càng làm khiến cho không khí luyện thi tại các lớp học thêm vào lớp một "được mùa".
Trường Tiểu học dân lập Lômônôxốp ở Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội, là mục tiêu của nhiều phụ huynh vì chất lượng đào tạo của trường đang nổi như cồn. Nhưng để theo học một khóa học hè bán trú trong vòng một tháng ở trường này, chi phí cho mỗi em cũng lên tới ngót 1 triệu đồng (phí học + ăn là 500.000 đồng, cộng với phí xe đưa đón khoảng 200-300 nghìn đồng tùy từng khu vực).
Mức phí chẳng dễ thở chút nào đối với đồng lương của nhiều cán bộ, công chức Nhà nước, nhưng lượng học sinh nhập học trong những ngày hè này liên tục tăng.
Chị Hoàng Anh ở khu tập thể Thanh Xuân tâm sự: "Tháng nghỉ hè, vợ chồng dự định cho cháu về quê chơi cùng ông bà nội để cháu được thoải mái, chuẩn bị vào lớp một nhưng thấy các phụ huynh khác đều cho con đi học thêm, sợ con mình học thua các bạn nên đành cũng lại chạy đôn chạy đáo tìm lớp học cho con".
Tham khảo ý kiến của một số giáo viên tiểu học có kinh nghiệm, đều nhận được nhận định, những học sinh học sớm chỉ nhỉnh hơn bạn bè trong một vài tháng đầu của học kỳ một, chủ yếu là môn Toán, đa số yếu về chữ viết do không được uốn nắn cẩn thận. Nhiều em do được học trước nên thường lơ đãng, không chú ý nghe giảng.
Lãnh đạo Phòng Giáo dục mầm non, Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội cho rằng, phụ huynh đua nhau cho con đi học thêm là do họ đặt quá nhiều kỳ vọng vào con mình, vô tình tạo ra sức ép không tốt đối với trẻ, tạo tâm lý sợ học, học đối phó.
Trẻ 4-5 tuổi chỉ có thể tập trung trong thời gian ngắn, nếu bị gò ép học trong vòng 60-90 phút sẽ tổn hại đến não, tăng nguy cơ cận thị và vẹo cột sống. Học nhiều, học nhồi nhét không có nghĩa là trẻ sẽ trở nên thông minh xuất chúng, đôi khi lại phản tác dụng. Người lớn cần hướng dẫn các em cách ăn, học, vui chơi đúng cách và hợp lý, tránh gây sức ép quá lớn lên tâm hồn non nớt của các em.
(Theo Công An Nhân Dân)