Trong ba ngày sang Hàn Quốc dự LHP Busan, vợ chồng diễn viên Đỗ Thị Hải Yến dành thời gian cùng nhau thăm thú chùa Bulguska và làng cổ Yangdong, cách thành phố khoảng 70 km.
Nữ diễn viên mặc áo dài mang từ Việt Nam sang, cùng chồng dạo chơi trong không gian hoài cổ. Cặp vợ chồng thi thoảng cười khúc khích khi trò chuyện hoặc cùng phát hiện ra những điều thú vị.
Đỗ Thị Hải Yến cho biết cô và ông xã - doanh nhân Calvin Tài Lâm - đều thấy hứng thú với không gian của chùa cổ nên thực hiện một bộ ảnh kỷ niệm tại đây.
Ở bên chồng, Đỗ Thị Hải Yến luôn cảm thấy bình yên. Anh không chỉ là bạn đời mà còn là tri âm, tri kỷ, có thể chia sẻ với cô mọi điều.
Theo nữ diễn viên, hai người cùng sở thích thưởng lãm nghệ thuật, thường xuyên cùng nhau đi triển lãm, thăm bảo tàng, nghe hòa nhạc... nên luôn có chủ đề để thảo luận bên cạnh chuyện con cái.
Nữ diễn viên cảm thấy hạnh phúc khi luôn có ông xã đồng hành trong các sự kiện quan trọng đồng thời ủng hộ mọi quyết định của cô. Doanh nhân Calvin Tài Lâm có mặt tại Busan cũng để cổ vũ tinh thần cho vợ trong các hội thảo về điện ảnh Việt Nam đồng thời ra mắt với vai trò diễn viên phim 'Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh'.
Sau 13 năm kết hôn, Đỗ Thị Hải Yến vẫn cảm thấy hôn nhân hạnh phúc và ngọt ngào như thuở mới cưới. Vợ chồng cô có ba con: Christopher (10 tuổi), Callin (8 tuổi) và con gái Clarice (5 tuổi).
Đỗ Thị Hải Yến khoe sắc với áo dài thêu hoa tại làng cổ. Nữ diễn viên tròn 43 tuổi hôm 1/10.
Sau nhiều năm lui về làm hậu phương cho chồng, dành phần lớn thời gian sinh nở và chăm sóc ba em bé, Đỗ Thị Hải Yến quyết định tích cực trở lại với điện ảnh bằng hàng loạt dự án. Bên cạnh "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" vừa công bố, cô còn tham gia các dự án '1982' và 'Quán Kỳ Nam'.
Đỗ Thị Hải Yến sinh năm 1982, học múa từ nhỏ và bén duyên với điện ảnh từ năm 12 tuổi. Cô được nhiều đạo diễn cả trong nước lẫn quốc tế yêu thích bởi vẻ đẹp Á đông và đặc biệt được chú ý qua vai diễn trong bộ phim Hollywood "Người Mỹ trầm lặng".
Trong giai đoạn 2000 - 2015, nữ diễn viên chỉ tham gia 7 bộ phim, nhưng mỗi lần xuất hiện đều để lại dấu ấn sâu đậm, đặc biệt ở những tác phẩm nghệ thuật như "Chuyện của Pao" (2006), "Cánh đồng bất tận" (2010) hay "Cha và con và..." (2015)
Nguyên An
Ảnh: Nick M