Trải qua ba lần sinh nở, Đỗ Thị Hải Yến vẫn có thể khiến người đối diện ngỡ ngàng vì gương mặt đẹp đậm chất điện ảnh, ánh mắt long lanh và vóc dáng mình hạc xương mai. Hỏi bí quyết thì cô bảo mình cũng chỉ làm những việc thông thường như dưỡng da, đắp mặt nạ, ăn uống khoa học. Nữ diễn viên cho rằng điều quan trọng nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến thần thái và đôi mắt của người phụ nữ chính là hạnh phúc từ bên trong và một tinh thần tự tại, bình an.
Mỗi ngày của cô bình yên trôi qua với việc chăm sóc ba em bé, làm vườn, sắp xếp nhà cửa và thưởng thức những bữa ăn tuyệt vời do chồng và mẹ nấu. Trong nhà Đỗ Thị Hải Yến, mẹ cô có sở trưởng là những món Việt Nam, chồng cô thì nấu đồ Tây, đồ Nhật... đều rất ngon còn cô chẳng cần phải động tay động chân vào việc bếp núc. Về phần mình, cô dành nhiều tâm huyết cho những gốc hoa hồng và cây thảo dược để lấy nước uống thay trà mỗi ngày. Bên cạnh đó, khu vườn rộng gần 5.000 m2 ở trường học và nhà hàng của cô cũng được chăm sóc cẩn thận với nhiều loại hoa trái, thảo mộc gốc Bắc như: nhãn Hưng Yên, thị, hoàng lan, móng rồng, hương nhu... Những lúc rảnh rỗi, Hải Yến sẽ đọc sách, nghe nhạc, tập múa và xem phim.
Nấu ăn cùng nhau đã trở thành một truyền thống trong gia đình nên nữ diễn viên thấy căn bếp nhà mình luôn tràn ngập ánh sáng và tiếng cười. Doanh nhân Calvin Lâm - ông xã của Đỗ Thị Hải Yến - luôn kiên nhẫn chỉ dẫn hai con trai cùng nấu ăn. Người đẹp Chuyện của Pao không giấu nổi niềm tự hào khi nhắc về phái mạnh trong gia đình: "Các cháu luôn ngưỡng mộ những món ba nấu, thành ra anh luôn là người hùng trong mắt các con".
Với nữ diễn viên, món nào chồng nấu cũng ngon nhưng cô đặc biệt thích món Shabu Shabu. Ngoài vị ngon khó cưỡng, món ăn này còn là một kỷ niệm rất đẹp của vợ chồng cô. "Đó là món ăn đầu tiên mà anh bay ra Hà Nội, lấy riêng một nhà hàng rồi tự mình chuẩn bị để đặc biệt nấu riêng cho tôi. Đó là ngày lễ Valentine từ 12 năm trước rồi nhưng giờ tôi vẫn luôn nhớ và chắc sẽ không bao giờ quên. Một nhà hàng trải hàng ngàn bông hoa hồng đỏ và anh ở đó nấu ăn cho tôi... Vào khoảnh khắc đó, tôi biết đây đúng là người đàn ông sẽ cùng nắm tay mình đi đến hết cuộc đời này", Đỗ Thị Hải Yến nhớ lại.
Có cuộc sống riêng viên mãn và nhan sắc đang ở độ rực rỡ nhưng Hải Yến chưa vội vàng trở lại với diễn xuất. Cô nói mình luôn dành cho nghệ thuật một ngăn tình yêu riêng và không bao giờ thay đổi, chỉ là xem khi nào có duyên. Khi được hỏi về sự ủng hộ của ông xã, Hải Yến chia sẻ với Ngoisao.net: "Cho đến giờ tôi luôn nghĩ cuộc đời tôi may mắn nhất là gặp được chồng tôi bây giờ. Mối quan hệ của chúng tôi luôn cho tôi cảm giác mình là cánh diều được thoải mái bay cao đón gió khắp phương trời, nhưng trong lòng luôn yên tâm vì biết rằng có một người yêu thương và luôn muốn điều tốt nhất đến với tôi. Người ấy đang cầm chắc dây diều bảo vệ cho tôi".
Ngày thường, ngoài những lúc đi làm ở trường và nhà hàng, Hải Yến luôn thích ở nhà nên thấy cuộc sống trong mùa dịch không quá nhiều xáo trộn. Vợ chồng cô đều vui vì có thể dành hết thời gian cho các con. Tuy nhiên, ba em bé ở nhà quá lâu, không được ra ngoài chơi hay gặp bạn bè nên niềm vui lúc này chưa được trọn vẹn. Bên cạnh đó, cô còn canh cánh nỗi niềm lo toan liên quan đến dịch bệnh, sức khoẻ của gia đình, nhân viên và mọi người xung quanh.
Hải Yến sinh năm 1982, bắt đầu diễn xuất từ năm 17 tuổi trong phim Mùa hè chiều thẳng đứng của đạo diễn Trần Anh Hùng. Sau này, cô tham gia Chuyện của Pao, Chơi vơi, Cánh đồng bất tận... Phim gần nhất của cô là Cha và con và... Đỗ Thị Hải Yến kết hôn với doanh nhân Calvin Lâm vào năm 2012. Cô sinh con trai đầu lòng vào năm 2015, con trai thứ hai vào năm 2017, con gái út vào năm 2020. Từ ngày làm mẹ, Đỗ Thị Hải Yến tạm gác lại sự nghiệp đóng phim và rất kín tiếng về chuyện đời tư.
Ảnh: Louis Wu