Sau phần ứng xử của top 5 trong chung kết Hoa hậu Việt Nam tại TP HCM tối 23/12, Đỗ Thị Hà có màn final walk trên sân khấu. Cô mặc đầm xẻ cao đến hông màu vàng gold của Đỗ Long, sải bước trên nền nhạc trầm buồn. Người đẹp dừng lại ở giữa sân khấu, gửi lời cảm ơn tới các đơn vị, cá nhân đã theo dõi, ủng hộ cô suốt thời gian đương nhiệm.
Bài phát biểu của Đỗ Thị Hà. Video: Sen Vàng
Hơn 5 phút đứng trên sân khấu trực tiếp, cô tỏ ra xúc động, liên tục khóc nấc. Từ khi bắt đầu phát biểu, bài nói của Đỗ Thị Hà liên tục bị đứt quãng, gây cảm giác khó nghe. Cô vừa khóc vừa nói: "Vậy là khoảnh khắc này, tôi không còn được gọi là đương kim Hoa hậu Việt Nam nữa. Để nói cảm xúc về hai năm đương nhiệm, có lẽ không từ nào có thể diễn tả được. Tôi xin gói gọn hành trình đương nhiệm của mình trong hai từ 'biết ơn'. Tôi biết ơn thanh xuân đã cho mình một danh hiệu cao quý - Hoa hậu Việt Nam - là điều mà tôi luôn nâng niu và trân trọng. Biết ơn tuổi trẻ vì đã luôn mạnh mẽ, luôn kiên cường để chịu được sức nặng của vương miện. Cảm ơn những lời chê, lời khen đã một phần nào đó giúp cho Hà mạnh mẽ hơn.Và hôm nay, tôi đứng đây như một người trẻ truyền cảm hứng. Tôi luôn trân trọng những ngày khó khăn, vất vả để bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn. Đã có lúc Hà mệt mỏi, áp lực, khóc một mình. Nhưng không sao vì bây giờ Hà đứng đây mang trên mình niềm tự tin, sự hãnh diện về hai năm đương nhiệm của mình".
Sau khi gửi lời cảm ơn bố mẹ, ban tổ chức, top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022 cùng những người yêu mến mình, cô nhắn nhủ tân hoa hậu: "Đây sẽ là khoảng thời gian đẹp nhất tuổi trẻ của bạn. Hãy không ngừng nỗ lực cho điều mình ước mơ, cố gắng cho mục tiêu mình đã định. Hà đã, đang và chắc chắn rằng vẫn luôn trân quý sứ mệnh cao cả mà mình đã được trao trong suốt thời gian qua. Và Hà hy vọng bạn cũng sẽ cảm thấy tự hào khi trở thành Hoa hậu Việt Nam như Hà".
Việc Đỗ Thị Hà khóc liên tục khi phát biểu kết thúc nhiệm kỳ hiện gây tranh luận. Trên mạng xã hội, một số khán giả bày tỏ sự đồng cảm với cô gái 21 tuổi. Tuy nhiên, một bộ phận người xem thể hiện sự khó chịu. Họ chê Đỗ Thị Hà không biết tiết chế cảm xúc dẫn đến việc "bị làm quá", gây hiệu ứng ngược.

Đỗ Thị Hà liên tục khóc trên sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam.
Trước ý kiến tranh cãi, Đỗ Thị Hà giữ im lặng. Trong khi đó, bà Phạm Kim Dung - Phó trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam - bênh vực cô. Bà tiết lộ Đỗ Thị Hà khóc giàn giụa từ trong hậu trường, đến mức bà lại gần gọi tên nhưng phải mất một thời gian, cô mới nhận ra. Dù được êkíp an ủi, động viên, cô vẫn xúc động, cứ có người hỏi tới là khóc. "Thấy Hà khóc tôi cũng rơm rớm. Hà bình thường là cô gái mạnh mẽ nhưng hôm qua lại rất cảm xúc. Tôi hiểu rằng Hà trân trọng giây phút sẽ chuyển giao cho một bạn mới. Hà cũng nói rằng cô ấy sợ sẽ khóc khi lên sân khấu. Tôi nói với Hà rằng cảm xúc của mình như thế nào thì cứ làm vậy, không phải quá cố gắng để lạnh lùng hay bình tĩnh. Đó là lúc em ấy sống thật với hành trình hai năm qua của mình".
Bà Dung nói việc Đỗ Thị Hà khóc là cảm xúc bình thường của một cô gái tuổi đôi mươi nên ban tổ chức không cần điều chỉnh hay nhắc nhở cô. "Năm 2020, khi Tiểu Vy thực hiện những bước đi cuối cùng, cô ấy khóc đến mức trôi hết phấn son. Với tôi, đó là khoảnh khắc dễ thương của bạn ấy. Khi thấy Hà trên sân khấu như vậy, bản thân tôi cảm thấy yêu thương Hà hơn - một cô gái trẻ tuổi biết yêu thương và đặt cảm xúc của mình đúng lúc. Các cô gái trong giờ phút quan trọng đều có quyền khóc, như khi lên xe hoa vậy. Khóc vì hạnh phúc, tôi thấy đó là điều đáng trân trọng", bà Dung tâm sự.
Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 ở Thanh Hóa, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Người đẹp cao 1,75 m với đôi chân dài 1,1 m. Hoa hậu thi Miss World 2022 tại Puerto Rico và vào top 13 chung cuộc. Cô hiện là sinh viên năm cuối chuyên ngành Luật kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân. Thời gian qua, cô gác một số hoạt động ở làng giải trí để tập trung cho việc học.
Thanh Quế