- Chị bận rộn ra sao kể từ khi đảm nhận chức phó chủ tịch công ty bất động sản của nhà chồng?
- Thời gian đầu, tôi chủ yếu học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Sau một năm làm việc, tôi nhận ra môi trường kinh doanh đòi hỏi tốc độ, bản lĩnh và khả năng giải quyết vấn đề liên tục. Mỗi ngày tôi đều đối mặt với áp lực từ các sự vụ phát sinh, ra quyết định. Khi ở vị trí lãnh đạo, tôi phải chịu trách nhiệm với cả một đội ngũ phía sau.
Từ khi đi làm, tôi thấu hiểu phần nào áp lực mà ông xã gánh vác. Trước đây, khi chưa bước vào công việc, tôi không hình dung được trách nhiệm nặng nề ở vị trí lãnh đạo cấp cao. Anh không điều hành một công ty con, mà cả tập đoàn đa lĩnh vực: thể thao, hàng không, bất động sản...
Cảm nhận rõ áp lực trong công việc giúp tôi đồng cảm, thương chồng hơn, có thể chia sẻ với anh về cuộc sống lẫn công việc. Tuy áp lực lớn, điều đó giúp tôi phát triển nhanh chóng. Sự bận rộn, luôn xoay vòng khiến tôi nhìn nhận mọi thứ đa chiều hơn, không còn màu hồng như trước.
Tôi học được cách giao tiếp, ứng xử, làm việc nhóm, kết nối trong tập thể, những kỹ năng mà trước đây chưa từng có cơ hội rèn luyện. Làm việc ở tập đoàn lớn là cơ hội quý giá để tôi trưởng thành và hoàn thiện bản thân.
Đỗ Mỹ Linh cùng mẹ chồng trong sự kiện của tập đoàn. Ảnh: NVCC
- Chị được gia đình hỗ trợ thế nào?
- Tôi may mắn khi được bố chồng tạo điều kiện để đảm nhận một vị trí tại công ty, đó là cơ hội rất lớn. Dù công việc bận rộn, ông vẫn dành thời gian tổ chức các cuộc họp mà tôi có cơ hội tham gia. Mỗi buổi họp đều mang lại giá trị, giúp tôi tiếp cận thực tế, học hỏi cách xử lý công việc. Ông cũng khuyến khích tôi tham gia vào nhiều dự án của tập đoàn, để vừa làm, vừa tích lũy kinh nghiệm. Đó là cách học nhanh và hiệu quả nhất.
Mẹ chồng tôi là người phụ nữ luôn hết lòng vì con cháu. Bà thấu hiểu sự bận rộn của tôi và luôn sẵn sàng hỗ trợ, từ việc chăm sóc con cháu đến quán xuyến các công việc trong gia đình. Nhờ có ông bà hậu thuẫn, tôi yên tâm phát triển sự nghiệp.
Lần đầu gặp bố mẹ, tôi khá hồi hộp. Chưa biết nên nói gì, làm gì, hay bố mẹ có dễ gần hay không. May mắn là ông xã luôn bên cạnh động viên, trở thành cầu nối giúp tôi dần hòa nhập và hiểu hơn về gia đình anh. Giờ đây, mỗi khi đi làm về, cả nhà lại quây quần bên mâm cơm, cùng trò chuyện về cuộc sống, công việc, câu chuyện nhỏ xoay quanh bé Titi. Đó là khoảng thời gian ấm áp, bình dị nhưng với tôi lại vô cùng trân quý, là điều khiến hành trình làm dâu trở nên nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn.
- Đâu là điều giá trị nhất chị học được từ mẹ chồng?
- Mẹ chồng tôi từng làm việc trong Bộ Công an. Sau khi nghỉ hưu hơn 10 năm, bà hiện ở nhà, đảm nhận việc quán xuyến gia đình và luôn là chỗ dựa vững chắc cho các con, cháu.
Tôi học được nhiều điều từ mẹ, một người phụ nữ cần mẫn và tỉ mỉ trong mọi việc. Mẹ lúc nào cũng nhẹ nhàng chỉ bảo, khá giống mẹ ruột tôi, thuộc típ phụ nữ truyền thống miền Bắc. Bà giản dị, không quá chú trọng đến ngoại hình hay chăm chút vẻ bề ngoài, mà dành trọn sự quan tâm, chu toàn mọi việc cho gia đình.
Tôi ấn tượng với cách bà đối nhân xử thế, quan tâm đến từng thành viên và đặc biệt là phương pháp nuôi dạy con cái. Dù không nắm hết mọi điều, tôi cảm nhận được sự khéo léo và tình cảm bà dành cho các con. Kết quả là hai anh trong gia đình, anh Vinh và anh Quang, luôn yêu thương, gắn bó với mẹ. Đó chính là điều tôi mong muốn ở các con mình sau này.
- Tại công ty, vợ chồng chị trao đổi thế nào?
- Anh chính là sếp trực tiếp, nhưng chỉ trong phạm vi công ty tôi đang làm việc, bởi anh quản lý nhiều đơn vị thuộc hệ sinh thái tập đoàn.
Thời gian đầu đi làm, tôi còn bỡ ngỡ nên thường hỏi han và nhận được sự chỉ dẫn, động viên từ chồng. Anh luôn khuyến khích tôi làm việc nghiêm túc, cầu tiến và không ngừng học hỏi, không chỉ từ cấp trên mà cả đồng nghiệp và nhân viên cấp dưới. Khi gặp khó khăn, hai vợ chồng thường bàn bạc để tìm hướng giải quyết. Việc sống cùng nhau giúp sự trao đổi trở nên nhanh chóng, không cần thông qua nhiều khâu trung gian, đây là một lợi thế lớn.
Thật ra trước khi bắt đầu công việc, cả hai thống nhất sẽ khó tránh khỏi những bất đồng quan điểm và tranh luận trong quá trình làm chung. Tuy nhiên, khi bước vào guồng quay thực tế với nhiều áp lực và các yếu tố liên quan đến tập thể, đôi lúc những căng thẳng của chúng tôi vượt ngoài dự đoán, dẫn đến lời qua tiếng lại.
Dù vậy, chúng tôi luôn cố gắng giữ bình tĩnh để cùng nhau tháo gỡ vướng mắc. Sau mỗi lần tranh luận, cả hai đều ngồi lại chia sẻ thẳng thắn, đặt lợi ích tập thể và hiệu quả công việc lên hàng đầu. Mọi ý kiến đều xuất phát từ tinh thần xây dựng, hướng đến mục tiêu chung.
Hoa hậu cho biết vợ chồng cô không tính trước việc sinh thêm em bé, để thuận theo tự nhiên. Ảnh: NVCC
- Chị thay đổi ra sao từ khi về làm dâu hào môn?
- Trong công việc, tôi ý thức rõ vị trí xuất phát của bản thân. Tôi là người tay ngang, không có nền tảng kinh nghiệm trong lĩnh vực hiện tại. Vì vậy, tôi xác định phải bắt đầu từ con số 0, nghiêm túc học hỏi với tinh thần cầu tiến, không dựa vào danh xưng hay vị thế cá nhân. Chặng đường phía trước chắc chắn còn dài, tôi tin rằng với nỗ lực và thái độ cầu thị, tôi sẽ dần hoàn thiện kỹ năng chuyên môn, từng bước phát triển công việc vững vàng.
Ở đời thường, từ khi kết hôn, sinh con, tôi nhận ra cuộc sống gắn liền với một trách nhiệm không bao giờ kết thúc. Khác với những công việc có thể hoàn thành rồi gác lại, vai trò làm mẹ đồng hành cùng con suốt cả cuộc đời. Trước kia, tôi có thể thoải mái đi du lịch dài ngày, vô tư tận hưởng. Còn bây giờ, dù có cố gắng dành thời gian nghỉ ngơi, tâm trí vẫn luôn hướng về con. Sự tự do ngày trước nhường chỗ cho những ưu tiên mới.
Việc làm mẹ cũng dạy tôi rất nhiều điều, đặc biệt là sự kiên nhẫn. Không thể mong mọi thứ diễn ra theo ý mình, càng không thể áp đặt với con trẻ. Chỉ khi thật sự kiên trì, thấu hiểu và đồng hành, tôi mới dần học cách làm mẹ một cách tử tế và bền bỉ.
- Điều gì là ưu tiên của vợ chồng chị lúc này?
-Trước mắt, tôi cố gắng hoàn thành tốt phần mình, đạt thành tựu trong công việc để san sẻ gánh nặng với chồng. Giữa bộn bề công việc, tôi cũng muốn ông xã dành thời gian cho bản thân hơn, chơi những môn thể thao yêu thích như golf, đá bóng hay pickleball...
Nếu như trước kia, tôi có thể phàn nàn khi thấy chồng đi chơi thể thao lâu, giờ đây tôi chọn cách ủng hộ, vì tôi hiểu, anh cần được tái tạo năng lượng. Tôi cũng chủ động tìm hiểu về dinh dưỡng, lựa chọn thực phẩm chức năng phù hợp, chăm sóc sức khỏe cho ông xã mỗi ngày. Hai vợ chồng sẽ rủ nhau đi khám tổng quát định kỳ, cùng nhau điều chỉnh lối sống, ăn uống lành mạnh hơn. Dĩ nhiên, lâu lâu vẫn rủ nhau "ăn linh tinh" một chút cho vui, còn lại thì chủ yếu ăn cơm nhà.
Về tinh thần, tôi luôn cố gắng trở thành điểm tựa vững vàng. Hai mẹ con luôn chào đón anh bằng không khí vui vẻ, ấm áp khi trở về nhà. Đó chính là nguồn động lực để anh tiếp tục gồng gánh những trọng trách lớn ở bên ngoài.
|
Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996, là cựu sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội. Sau đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, cô thi Miss World 2017, chiến thắng danh hiệu "Người đẹp nhân ái" và vào top 40 chung cuộc. Cuối năm 2022, Mỹ Linh kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang. Anh sinh năm 1995, là con trai ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển). |
Khắc Bình