Nhà thiết kế (NTK) Đỗ Mạnh Cường cho biết Danh, Nhân có hoàn cảnh đáng thương. "Hai anh em không có mẹ, sống với ông nội gần 70 tuổi. Danh bị khuyết tật, chân tay co quắp phải ngồi xe lăn. Nhân nhỏ tuổi nhưng sáng dạ, tình cảm nên thường phụ ông chăm anh", anh nói.
Theo Đỗ Mạnh Cường, bố Danh và Nhân đi làm thuê nhưng thu nhập ít ỏi nên ba ông cháu phải sống dựa vào sự hỗ trợ của hàng xóm. Hôm 5/5, anh cùng con trai xuống thăm, thấy xót xa khi người già, trẻ con sống chật chội trong căn nhà tạm dưới cái nóng gần 40 độ.
"Danh bị khiếm khuyết nhưng vẫn nghe và hiểu được những người mọi người nói. Nhân hiếu thảo, ngoan và lễ phép khiến tôi day dứt nếu không thể giúp đỡ cháu", Đỗ Mạnh Cường bày tỏ.
Anh cho biết mẹ Danh, Nhân bỏ đi nên các bé được bà nội nuôi nấng từ nhỏ, vì thế mà tưởng bà là mẹ. Lúc bà mất, hai đứa trẻ hụt hẫng, chỉ ước được sống trong ngôi nhà có phòng thờ bà.
Đỗ Mạnh Cường cho biết đã trao đổi với ông nội của Danh, Nhân, quyết định hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng cho các bé. Riêng Nhân, anh nhìn thấy đây là cậu nhóc chăm chỉ, thông minh nên muốn giúp bé có môi trường học tập tốt hơn.
Theo nhà thiết kế, điều này có ý nghĩa hơn việc chu cấp tài chính. "Nếu Nhân học hành thành tài, sau này có công việc ổn định sẽ giúp gia đình thoát nghèo", anh nói.
Tuy vậy, NTK cần thêm thời gian cân nhắc vì gia đình anh đang nuôi 10 bé. Anh sợ nhận nuôi quá nhiều trẻ sẽ không thể dành sự chăm sóc, giáo dục tốt nhất cho các con.
Anh cũng không bàn bạc chuyện này với bạn đời - doanh nhân Huy Cận - vì muốn tự mình ra quyết định. Anh tin dù bản thân lựa chọn thế nào cũng được Huy Cận cổ vũ và tiếp sức.
NTK Đỗ Mạnh Cường nhận nuôi người con đầu tiên - bé Nhím - năm 2018. Sau đó, anh lần lượt đón thêm các thành viên khác là Tít, Linda, My My, Gấu, Én, Rồng, Sóc, Voi và Thiên Nga.
Đỗ Mạnh Cường từng nói sẽ không nhận thêm con nữa nhưng đứng trước những trẻ mồ côi, có hoàn cảnh đáng thương, anh lại thấy đau lòng. NTK cũng có lần bày tỏ mong muốn xây dựng một ngôi nhà chung ở Lâm Đồng để có thể đùm bọc, cưu mang thật nhiều đứa trẻ.
Nguyên Thảo