Cách đây không lâu, Đỗ Mạnh Cường nhận thêm con nuôi thứ 8 là bé Sóc. Vì thương và muốn nhanh chóng cho con có cuộc sống mới tốt đẹp hơn anh đã dành nhiều thời gian cho bé Sóc và chi gần 100 triệu đồng mua hàng hiệu cho con. Anh vui khi thấy cô bé đáng thương ngày nào nay đã vui vẻ tạo dáng trong những trang phục mới và tự tin chụp ảnh. Bên cạnh những lời khen và ngưỡng mộ lòng tốt của Đỗ Mạnh Cường, vẫn có những người chỉ trích anh tiêu xài hoang phí, thậm chí "làm màu" khi nhận nuôi nhiều con.
Đáp lại những ý kiến chê bai, Đỗ Mạnh Cường nói: "Mọi người cho bố Cường hỏi, những người khó chịu với việc bố Cường mua đồ hiệu cho con mắc bệnh gì vậy? Bao giờ bố Cường để cho các con đói, ăn mặc lôi thôi lếch thếch, để các con xấu xí bẩn thỉu thì hãy lên án. Người ta tự dùng sức lao động của người ta kiếm tiền lo cho các con một cuộc sống đầy đủ về tình cảm cũng như vật chất. Vậy lên án lý do gì vậy? Thật sự không hiểu nổi?".
"Mọi người cũng biết rằng Cường là người của công chúng, nuôi con nuôi là gánh trách nhiệm của cả xã hội lên vai, có sung sướng gì đâu? Nai lưng ra đi làm kiếm tiền để nuôi con, mỗi tháng hết vài trăm triệu có kêu ca gì đâu, có nhờ ai gánh vác giúp đâu, có bắt các con ra kiếm tiền nuôi mình đâu? Vậy mà cũng không yên nổi. Thật sự sống không biết sao cho vừa lòng người, chẳng làm gì xấu, chằng hại đến ai, chẳng xin xỏ của ai cái gì, giúp người khác thôi cũng không yên. Quá mệt mỏi", anh bày tỏ.
Với những kẻ nói anh "làm màu", anh mong xã hội có nhiều người có thể "làm màu" như mình. Nhà thiết kế phân trần: "Khi mà xã hội này không thiếu những người đàn ông sống vô trách nhiệm với gia đình, với vợ và con ruột của họ thì người như tôi đứng ra chịu trách nhiệm về cuộc đời của 8 đứa trẻ mồ côi trước toàn xã hội, lo cho các con được ăn học đàng hoàng, ăn ngon mặc đẹp, sống trong tình yêu thương hạnh phúc thì được một số kẻ gọi là làm màu. Nếu vậy thì tôi cũng mong xã hội này có nhiều người làm màu giống tôi để không có người phụ nữ nào phải phá thai, không có trẻ em phải bất hạnh chịu cảnh mồ côi cha mẹ, nhiều đứa trẻ được giúp đỡ có tương lai tốt hơn".
Anh cũng mong mọi người có cái nhìn tích cực, nếu không giúp được ai thì hãy khích lệ để người khác làm những điều tốt đẹp. Anh nói: "Nhiều người gọi tôi là người nuôi con người khác, đây là một sự mỉa mai đối với những gì tôi dành cho các con của mình. Vì tôi ngoài coi các con như con ruột của mình, thì các con là đều là những con người, những đứa trẻ cần được bảo vệ, yêu thương và chăm sóc. Với những người không dám cho ai một đồng và nghĩ rằng đồng tiền là tất cả thì việc tôi đang làm có lẽ quá xa lạ với những gì họ nghĩ. Nhưng nếu không giúp được ai cái gì, thì cũng nên có những suy nghĩ tử tế, hãy nói những điều tốt đẹp để khích lệ nhiều người làm những việc tốt đẹp, chứ bản thân mình toàn những suy nghĩ xấu rồi nhìn vào cái gì cũng thấy xấu thì thực sự đáng buồn".
Cherry Trần