
Gia đình NTK Đỗ Mạnh Cường.
NTK Đỗ Mạnh Cường đang là NTK đông con nhất Việt Nam khi nhận nuôi 9 đứa trẻ. Các con của anh là bé trai: Tít (8 tuổi), Nhím (7 tuổi, tên thật: Đỗ Hoàng Phúc); Gấu (hơn 2 tuổi), Rồng (hơn 1 tuổi), Voi (mới sinh); bé gái: Linh Đan (5 tuổi), Sóc (gần 4 tuổi), Mymy (hơn 2 tuổi), Én (gần 2 tuổi). Ở nhà mùa dịch với các con, Đỗ Mạnh Cường vẫn "dễ thở" vì các con ngoan, ít quấy khóc, quậy phá.
- Trong lúc giãn cách xã hội, quỹ thời gian của anh được phân bổ ra sao?
- Bây giờ ở nhà, tôi không dành thời gian cho công việc nữa vì tất cả mọi xưởng và các showroom đều phải đóng cửa. Gần như toàn bộ thời gian, tôi đều dành cho gia đình. Vì thư thả nên tôi vào bếp, nấu cho cả gia đình ăn và coi đó là một niềm vui.
Thực tế tôi thích nấu vì tôi là một người khá khó tính, kén ăn. Hồi 7 tuổi, tôi đã biết nấu cơm và nấu nướng đến tận những năm học cấp 3. Tôi thích từ khâu chuẩn bị đồ ăn để nấu cho tới khi trình bày cũng phải đẹp, lúc nấu, bếp phải gọn gàng sạch sẽ nên tôi thích tự làm trong bếp của mình, không muốn có người khác ở cạnh gây vướng víu. Khi cho thức ăn ra đĩa, tôi cũng muốn nó hoàn thiện như lúc mình làm xong một sản phẩm thời trang.
Vì vào bếp lâu năm nên nói chung tôi quá hiểu công việc nội trợ của các mẹ trong gia đình, để có một bữa ăn ngon có thể mất đến nửa ngày để chuẩn bị. Nói chung công việc nội trợ khá nhức đầu. Lịch trình một ngày hiện tại của tôi là buổi trưa, buổi chiều nấu nướng cho anh Huy, các bé lớn, còn đồ của các bé nhỏ đã có các cô giúp việc lo. Tuy nấu ăn mệt nhưng khi được thấy mấy bé Tít, Nhím và anh Huy ăn đồ tôi nấu ngon miệng, tôi rất vui.

NTK có thể dành cả nửa ngày ở trong bếp, nấu các bữa ăn thơm ngon, đẩm bảo đủ dinh dưỡng cho cả nhà và đây cũng là cách để anh giải khuây mùa dịch.
- Anh đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của mọi người bằng những thực đơn gì, đặc biệt là khi nuôi những đứa trẻ đang tuổi lớn?
- Hôm nay ăn xong, tôi sẽ nghĩ xem ngày mai ăn cái gì và ghi ra để người giúp việc mua. Việc lên thực đơn cho các con cũng dễ. Tôi thường cho các con ăn nhiều rau, trái cây. Với các bé còn nhỏ, tôi cho con ăn cháo cùng rau xay giúp bé dễ ăn, dễ hấp thụ. Buổi trưa, các bé được tôi cho ăn cơm để tập nhai. Tất nhiên, tôi cũng cho các bé ăn thịt, cá xoay vòng để con có đủ chất. Tôi còn cho các bé uống các loại thuốc bổ sung, vitamin tổng hợp, vitamin B, omega 3... phù hợp theo độ tuổi và nhu cầu dinh dưỡng của con.
- Ngoài niềm vui nấu nướng, khi ở nhà với các con 24/24, anh thấy điều gì là thách thức với mình?
- Tôi đã quen với việc này rồi nên không thấy có gì khó khăn. Chắc trời thương nên các con của tôi đều ngoan và khỏe mạnh, ít quậy phá, không làm cho mình mệt. Về vấn đề ăn uống, các con rất ngoan. Không đứa nào ăn mất vài tiếng hay phải nịnh nọt thì mới chịu ăn. Nhà tôi chỉ có cảnh các con đòi ăn thôi (cười). Các con tôi có thể ăn từ sáng đến chiều, ngủ nghỉ đúng giờ, không có chuyện thức đêm thức hôm rồi quậy phá bố đâu.
Chỉ có một điều là trẻ con hay rủ nhau chạy nhảy, gây ồn ào thôi. Nói chung nhà tôi y nhà trẻ. Tôi cũng chấp nhận và quen rồi. Và để con ngoan, nhà tôi tuyệt đối không có đồ chơi. Ngày xưa khi nuôi một mình Nhím, tôi mua đồ chơi cho con. Nhưng sau này khi nhận nhiều con, tôi không mua đồ chơi nữa mà dẹp bỏ hết. Bởi vì ở nhà tôi, thậm chí một mẩu giấy nhỏ, các con cũng coi là đồ chơi, tranh giành nhau. Tôi tưởng tượng nếu nhà có nhiều đồ, đứa này giật của đứa kia, bắt đầu đánh nhau, dùng đồ chơi để ném nhau rất nguy hiểm nên tôi dẹp hết đồ chơi.
Có thể chính vì không có đồ chơi nên các con tôi tự lập hơn trong chuyện ăn uống. Bây giờ bé My My và Gấu 2 tuổi đã biết tự xúc ăn. Với các bé lớn, làm việc nhà cũng là cơ hội để con thấy vui khi không có gì nghịch. Ví dụ, tôi cho con gấp quần áo hoặc mang đồ bẩn bỏ vào thùng để quần áo sau khi tắm xong. Thành ra như thế lại tốt hơn chứ để con ngồi chơi linh tinh, tôi thấy cũng nguy hiểm.
- Trong các tình huống con tranh giành đồ hoặc đánh nhau, anh sẽ làm "quan tòa" như thế nào?
- Nếu các con tranh giành mấy thứ linh tinh hay đồ nhặt dưới đất, chẳng hạn là mẩu giấy, tôi sẽ vứt luôn. Còn trong trường hợp khác, My My đang cầm một con gấu, Én đến đánh My My để giật cái đó, tôi sẽ giải thích với Én: "Con gấu đó là của chị My My, Én không được giật, không được đánh chị". Sau đó, tôi sẽ đưa gấu lại cho My My. Quan điểm của tôi khi dạy con là ai đang sở hữu vật trên tay thì vật thuộc về của người đó, không có chuyện người kia đến cướp.
Các con tôi cũng chưa bao giờ đánh nhau để thắng, thua mà giỡn nhau là chính. Đôi lúc, Én cắn bạn hoặc anh chị, tôi sẽ cho con đứng xó để kiểm điểm. Thi thoảng, Tít và Nhím gây nhau tí xíu rồi lại yêu thương nhau. Nhưng có lúc, các con không kiểm soát được hành động của mình. Ví dụ Tít đạp vào bụng Nhím hoặc Nhím ghì cổ em, tôi phải nói ngay: "Con không được làm như vậy". Tôi luôn nhắc các bé: "Dù có cãi nhau hay gì đó, con cũng không bao giờ được làm những hành động nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của nhau".
Nhìn chung, tôi ít phải làm "quan tòa" lắm. Với các vấn đề thường gặp trong cuộc sống, tôi thấy phải để cho các con tranh luận, nêu quan điểm, có những cách xử lý của con, để con phát triển tự nhiên vì người lớn không thể suốt ngày chạy theo giải quyết những vấn đề của các con. Còn tôi ở ngoài lắng nghe thôi, nếu cái gì không đúng, tôi sẽ giải thích cho con. Đây là điều mà tôi học tập từ người Nhật, để cho con tự đối phó, giải quyết vấn đề. Đến khi xung đột lên cao, bố mẹ mới giải quyết.
- Các hình phạt anh đưa ra khi trẻ làm sai là gì?
- Tôi thấy khi người lớn quát mắng trẻ con đều không giải quyết được chuyện gì. Lúc đó, trẻ con thường không hiểu được vấn đề, chưa biết mình sai ở đâu mà chỉ mang tâm lý hoảng sợ. Đôi khi con sợ mình nhưng do không được phân tích đúng sai nên sau đó vẫn tiếp tục làm. Hoặc con tức, giận dỗi và làm đủ trò, nên nếu mình không tinh tế chuyện đó sẽ rất nguy hiểm.
Vì vậy, khi con làm sai, tôi luôn phân tích cho con nên làm thế nào mới đúng, phạt gì tính sau. Thi thoảng tôi sẽ phạt con đứng xó, thế nhưng đó chỉ là hình thức thôi và không phải hình phạt gì ghê gớm. Với Tít, Nhím, tôi thường phạt bé không được làm thứ bé thích. Ví dụ không cho con xem TV, không xem Tik Tok.
Lúc ở nhà, tôi thường xuyên cảnh báo các con những tình huống nguy hiểm, cất kỹ các vật dụng gây mất an toàn cho con. Tuy nhiên, một lần duy nhất, tôi cho Nhím ăn roi vì con lấy bật lửa - vốn được tôi dùng thắp hương, để đốt đệm trong phòng. Mà tôi không hiểu sao con lại tìm được khi tôi đã giấu rất kỹ. May mắn, lúc tôi vào phòng, cái đệm mới bị đốt nham nhở mấy chỗ.
Khi ấy, tôi phải giải thích ngay chuyện con làm là rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến cả gia đình, những người xung quanh vì không thể dập được lửa. Tôi cũng cảnh báo con không được nghịch bật lửa vì con chưa đến tuổi và cho bé Nhím nhớ đời với một roi. Khi đã được nhắc, con không mắc lại lỗi đó nữa.
- Có phương châm không quát mắng khi con làm sai, anh đã làm thế nào để luôn giữ được sự bình tĩnh khi nuôi 9 đứa trẻ?
- Nếu như không bình tĩnh, tôi không bao giờ dám nhận trách nhiệm để nuôi 9 đứa con cùng một lúc. Ngày xưa tôi hơi bốc đồng hơn. Tới khi nhận Nhím, tôi đã phải trải qua hành trình rất dài, giúp tôi hiểu để có được đứa con này mình đã gặp khó khăn như thế nào, cần kiên nhẫn và bình tĩnh ra sao. Nếu tôi bốc đồng và nông nổi, rất nhiều chuyện không hay sẽ xảy ra. Vì thế sau khi nhận Nhím, tính cách của tôi thay đổi rất nhiều, tới khi nhận những đứa trẻ còn lại, tính cách của tôi đã được tôi luyện rồi.
Các con Đỗ Mạnh Cường 'quẩy' tưng bừng tại nhà khi giãn cách xã hội.
- Một vài hoạt động mà anh cho các con làm ở nhà là gì?
- Ở nhà nhiều nên con chạy nhảy, nô đùa nhiều hơn. Nếu các con la hét quá đà, tôi sẽ bảo các con dừng lại, không có gì đến mức kinh khủng. Tuy nhiên, tôi đang phải cho các con xem tivi nhiều hơn bởi vì các con không có gì để giải trí. Tôi cũng không thể suốt ngày chơi với các con được.
Vì thế, hoạt động mà tôi không thích là đang để cho các con xem tibi nhiều hơn. Nhưng tôi cũng kiểm soát bằng cách bật cho các con xem chương trình phù hợp rồi cất điều khiển đi. Tôi bật các vlog cũ khi gia đình tôi đi chơi, du lịch nhân sinh nhật mọi người trong nhà... Các con xem và thấy vui. Có thể bây giờ con chưa hiểu nhưng tôi muốn sau này con lớn, con sẽ cảm nhận được tình cảm gia đình mình, gắn bó với nhau, yêu thương nhau hơn, hiểu được rằng mình đã sống trong môi trường thế nào. Hoặc tôi cho con nghe các bài hát, chương trình thiếu nhi. Còn Tít và Nhím thích xem vlog ăn uống hoặc xe cộ. Nói chung, tôi kiểm soát kỹ các nội dung con xem.
Ngoài hoạt động chơi, tôi vẫn muốn các con phải học. Mấy đứa lớn như Tít và Nhím vẫn duy trì học online. Tôi cũng mua sách để cho các con tập đọc dần, không quên mặt chữ trước khi vào năm học mới.
- Sau giãn cách xã hội, anh muốn cùng các con làm gì?
- Sau giãn cách, tôi muốn cho các con đi du lịch vì muốn tinh thần mọi người được thoải mái hơn, các con có không gian chơi sau khi đã phải ở nhà quá nhiều. Tôi từng đưa các con đi Đà Lạt hồi sinh nhật Nhím, lúc đó các bé rất thích nên tôi định sẽ cho con đi Đà Lạt tiếp.
Hằng Trần thực hiện