Siêu mẫu Naomi Campbell. |
Naomi thật thà thổ lộ: “Khi đã làm bạn của chất trắng, sự duyên dáng của bạn sẽ không còn, và cả ánh rạng rỡ dịu dàng trên gương mặt bạn cũng biến mất. Thuốc phiện thật là một thứ bẩn thỉu. Điều đáng sợ nhất là khi dùng ma tuý, bạn sẽ không biết nghĩ đến ai khác, trở nên tự tin đến mức quá lố, nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ, nhưng làm gì có ai ở vị trí ấy”. Có lẽ chính vì sự cáu giận vô cớ mà trong lý lịch của cô, ngoài những thành tích trên sàn catwalk, người ta còn tìm thấy ít nhất hai đơn kiện vì tội hành hung. Ngoài ra, những chuyện cãi cọ và đánh lộn ngoài đường của người đẹp xảy ra như "cơm bữa".
Hai tháng trước, trợ lý Amie Castaldo tố cáo Naomi về tội hành hung chị ta. Naomi đã "nổi điên" khi biết chị ta quyết định ra đi và đánh chị túi bụi vào mặt và đầu. Kết quả là Amie đã phải nhập viện với chiếc lưng đau và mặt mũi sưng tím. Cùng lúc đó, Naomi vẫn đang trong "mớ bòng bong" với vụ kiện cáo của trợ lý cũ Simone Craig. Simone cũng bị người đẹp "động chân tay" khi còn làm việc cho cô ở New York.
Bạch Kim