Mới đây, trên một diễn đàn, chia sẻ về nỗi lo mất giày dép khi phải để bên ngoài trước khi vào lễ tại một số đền chùa của Facebooker Sơn Hùng đã trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm, bàn tán của nhiều người.
Người này cho biết: “Kỳ lạ thật đấy chúng mày ạ. Tết nhất chẳng lẽ lại đi đôi dép đểu lên chùa cho đỡ sợ mất. Tết nhất đi chùa thì phải bỏ giày ở ngoài theo quy định của nhà chùa nhưng chính vì thế mà tao cứ canh cánh nỗi lo mất giày. Hôm nay tao đi chùa cùng mẹ, có một bà cứ loanh quanh ở ngoài cửa, mà ngoài cửa thì cơ man là giày dép, xong bà ấy cứ cứ đi xỏ lần lượt từng đôi một, cứ như là đi siêu thị không bằng. Chắc định kiếm một đôi hợp mệnh đem về. Tao chỉ hỏi là:
- Cô không tìm thấy dép à?
Bà ấy lườm tao một cái rồi nói:
- Không phải việc của mày”.
Câu chuyện sau khi đăng tải đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của các Facebooker. Không ít người lên tiếng cho biết mình đã gặp phải trường hợp dở khóc dở cười này: “Cái cảnh đi chùa mất dép khổ không chịu được. Năm trước đã lựa đôi dép xấu xấu mang ở nhà đi chùa rồi, cơ mà vẫn phải đi chân đất về đấy”, Lý Thoa chia sẻ.
Nickname Linh Phính cũng bức xúc cho biết: “Hôm nay đi chùa cũng thế. Chị mình đi đôi dép của mẹ cũng suýt mất. Chẳng hiểu các bác cố tình hay vô ý nữa. Dép nó giống nhau không nói đây lại các kiểu khác nhau. Bực cả mình. Đi lễ mà tâm trạng không được thoải mái thì làm sao mà lễ được. Đầu năm lại còn trong chùa nữa mà làm cái việc không đâu”.
Trước tình cảnh này, nhiều người góp ý, đưa ra lời khuyên: “Thôi, tốt nhất nên cầm theo cái túi nylon, đi vào thì nhét giày dép vào đấy rồi xách theo. Chẳng mất đi đâu được đỡ mất vui mấy ngày Tết”.
Maruko Chan