Khi những bộ phim đóng máy, Đỗ Duy Nam lại cùng gia đình trở về nhà vườn ở Tam Đảo - Vĩnh Phúc, quây quần bên mâm cơm "nhiều rau hơn thịt" hay ngồi ngoài hiên nhâm nhi chén trà và trò chuyện về công việc, cuộc sống. Lịch trình đó được lặp đi lặp lại kể từ lúc chàng diễn viên quê Lào Cai mua được mảnh đất 1.000 m2 để xây nhà, trồng hoa, nhưng chẳng bao giờ khiến anh thấy nhàm chán. Ngược lại, không gian sống này là ước mơ từ thuở bé của anh trở thành hiện thực và những gốc cây, khóm hoa với Nam chẳng khác gì "những đứa con" khi anh tự tay trồng, chăm bẵm rồi nhìn chúng lớn lên, đơm hoa, kết trái. Ở cái tuổi 30 và làm nghệ thuật, khi nhiều người còn chưa vội rời xa các cuộc vui, Đỗ Duy Nam lại mê mẩn với công việc biến mảnh đất hoang sơ toàn cây cỏ dại thành một nơi ấm áp gọi là: Nhà.
- Trông anh 'bad boy' như thế và hoạt động trong lĩnh vực giải trí cũng nên đầu tư ngoại hình. Nhưng thực tế anh lại chọn 'bỏ phố về quê' xây nhà, làm vườn. Anh chia sẻ gì về điều này?
- Mỗi người có một quan điểm sống riêng. Tôi xuất phát là con nhà lao động chân tay. Bố mẹ tôi là kĩ sư cây trồng, làm vườn và chăm cây cối rất giỏi nên tôi cũng quen với việc đồng áng, phun thuốc... từ nhỏ. Tới lúc bố mẹ chuyển từ Lào Cai về Hà Nội sống với tôi, bố mẹ vẫn mong có một nơi để nghỉ ngơi và thỏa mãn thú vui tuổi già là làm vườn, trồng hoa, nuôi vài con gà, ăn những món rau hái ngoài vườn vào... Chính vì lý do đó, tôi xây ngôi nhà này để cả gia đình có một nơi gác mọi lo toan bộn bề, trốn khỏi thành phố ngột ngạt và có những ngày tháng vui vẻ, bình yên bên nhau. Quan trọng nữa là các cháu, con của tôi có chỗ vui chơi, để các cháu biết lao động, biết yêu gia đình hơn.
Tôi ít dùng đồ hiệu lắm, mặc gì cũng được, ăn gì cũng xong, ném đâu cũng ngủ được. Những món đồ hiệu, nước hoa hay giày đắt tiền thường là vợ tôi mua, bảo dùng thì tôi dùng. Có khi tôi cũng chẳng biết nó giá trị thế nào, đắt tiền ra sao (cười).
- Nhưng cũng có nhiều nghệ sĩ đầu tư kinh doanh để làm giàu. Phải chăng anh đã có thể sống thoải mái nhờ nghiệp diễn?
- Định nghĩa có bao nhiêu tiền mới gọi là giàu thì vô vàn nhỉ, chẳng biết thế nào là đủ. Ông trời cho tôi cái duyên làm nghệ thuật, là người nghệ sĩ biểu diễn làm đẹp cho đời thì tôi tập trung hết cho nó, chứ chuyển sang kinh doanh tôi không thạo lại thất bại. Vợ chồng tôi từng mở quán ăn, shop thời trang nhưng thực sự chưa giỏi nên chúng tôi dừng lại và làm nghệ thuật.
Gia đình tôi, bố mẹ với đồng lương cán bộ chỉ đủ nuôi 3 chị em ăn học thành người - đó đã là hạnh phúc rồi. Chúng tôi mỗi người một nghề nhưng cùng bảo ban nhau cố gắng trong sự nghèo khó và vươn lên. Tôi biết vậy nên cũng cặm cụi trong "chiếc ổ" của mình, không bon chen hay phải cố gắng bằng mọi giá để làm giàu. Tôi chưa nghĩ đến điều đó.
Nhà là nơi ta về và nhà cũng là nơi cho ta giờ được thư giãn để nghĩ về những ý tưởng điên rồ một chút. Đầu tư cho không gian sống tôi nghĩ không hề hoang phí bởi cảm xúc, trái tim là thứ quan trọng nhất. Nó cho ta sức khỏe, khát vọng để làm ra của cải vật chất. Bởi vậy, tôi chưa bao giờ ân hận hay tiếc nuối vì đã dồn hết tiền mua đất xây nhà vườn.
- Hãy chia sẻ thêm về 'chốn đi về bình yên' của anh đi!
- Ngôi nhà vườn của tôi nằm trong khu Mẫu quốc Tây Thiên - Tam Đảo - Vĩnh Phúc, cách Hà Hội 68 km, hướng đi cao tốc Hà Nội - Lào Cai rẽ vào Tam Đảo.
Tổng diện tích khu đất gần 1.000 m2. Trong đó, tôi xây một ngôi nhà khoảng 120 m2, phong cách Bắc Âu, có 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, bếp và phòng khách. Phần còn lại của khu đất, tôi dành để trồng cây, hoa và làm không gian xanh để gia đình về nghỉ ngơi, đón bạn bè đến vui chơi.
- Từ khi nào anh đã bắt đầu mơ về không gian sống xanh này và từng bước thực hiện nó?
- Trong ước muốn của những người mơ mộng, lãng mạn và sống tình cảm, có lẽ ai cũng nghĩ đến một ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, ngoại ô, trên núi hay ngoài biển... Tôi cũng đã mơ về mái hiên nhà nhiều hoa cỏ, nơi ngồi uống tách trà thơm, nghe những bản nhạc không lời, hít thở thật sâu để cảm nhận không khí trong lành.
Tới khi tôi nghe được những bài hát của ca sĩ Đen Vâu, nguồn cảm hứng đó như được làm dày thêm. Nhạc của Đen Vâu hào sảng, ung dung tự tại. Bình yên của cậu ấy là ở một nơi chẳng cần ai biết, cậu ấy muốn đến và ở nơi nào cậu ấy thích, hát những bài tự mình sáng tác... Không ồn ào mà rất nồng nàn với đam mê. Một lần lái xe lên Tam Đảo, tôi nghe Ngày lang thang, Đi theo bóng mặt trời... và quyết định sẽ xây "ngôi nhà thanh xuân" của mình ở đây, trước khi tôi trở nên già nua, cũ kỹ.
À, còn cả những ký ức ngày bé khi tôi xem các bộ phim nước ngoài có ngôi nhà với hàng rào trắng nhiều hoa hồng ở ngoại ô châu Âu nữa. Hay trong những chuyến đi đến các nước trên thế giới, tôi cũng chỉ mải mê ngắm nhìn nhiều ngôi nhà đẹp. Nhưng lúc đó tôi chẳng nghĩ một ngày mình sẽ có căn nhà như vậy. Còn bây giờ, nó đã thành hiện thực rồi.
- Rồi làm thế nào để anh biết và mua được mảnh đất này?
- Tôi có một người bạn ở Tam Đảo. Một lần đến nhà bạn chơi, buổi tối mùa hè mà thời tiết mát mẻ, trong lành giống như ở Bắc Hà - Lào Cai, nơi gắn bó với tôi cả thời thơ ấu nên tôi đã ngỏ ý nhờ bạn tìm giúp một mảnh đất để xây nhà.
Cơ duyên đến với tôi khi người chủ cũ của mảnh đất rất yêu mến những vai diễn của tôi trên mạng xã hội và phim truyền hình nên họ bán rất vô tư. Bây giờ hai gia đình có việc gì vẫn gọi nhau tập trung ăn uống. Các con nhà anh ấy cũng rất yêu mến tôi, thuộc hết những bài tôi hát.
- Mất bao lâu để anh hoàn thiện ngôi nhà vườn của mình?
- Ngôi nhà được xây và hoàn thiện trong khoảng gần 5 tháng. Đó là thành quả của cả gia đình tôi, mỗi người một tay một chân để làm nên món quà tặng bố mẹ lúc nghỉ hưu.
- Với những người cũng đang có kế hoạch xây dựng nhà vườn, anh có chia sẻ gì để phân bổ chi phí hợp lý?
- Vốn đầu tư cụ thể thì tôi xin giữ cho gia đình. Nhưng chúng tôi mỗi người mỗi việc và việc gì làm được thì sẽ tự làm để giảm chi phí thuê, mua. Tôi và mẹ đã đi chọn từng gốc cây, loại cỏ trong các vườn ở Hưng Yên, Nam Định. Sau đó, chúng tôi cũng trực tiếp tham gia vào việc trồng trọt trong vườn nhà.
- Trong tương lai, anh có dự định làm thêm hạng mục nào cho ngôi nhà?
- Ngôi nhà sẽ còn được nâng cấp vào mùa đông này khi thời tiết bớt nắng nóng hơn. Tôi sẽ trồng thông kim giống như ở Tam Đảo hay Đà Lạt. Tôi có khu đất dự trữ để làm nhà trên cây nữa.
(*) Đen Vâu tên thật là Nguyễn Đức Cường. Anh biết đến rap từ những năm học cấp 3 nhưng hoàn cảnh gia đình không cho phép anh theo đuổi nghệ thuật. Đen từng có 7 năm làm công nhân vệ sinh bãi biển ở Hạ Long (Quảng Ninh) và kinh doanh quán cafe trước khi trở thành ca - nhạc sĩ với các bài hát nổi tiếng như Ngày lang thang, Đưa nhau đi trốn, Anh đếch cần gì nhiều ngoài em, Bài này Chill phết... Đen Vâu là một trong số ít nghệ sĩ underground để lại dấu ấn cá nhân, xây dựng được hình ảnh và đưa âm nhạc indie - underground đến gần hơn với khán giả.
Song Giang thực hiện