![]() |
Nhắn tin dự đoán qua điện thoại. |
Sáng 26/6, ở quán cà phê trên đường Nguyễn Trãi (quận 1, TP HCM), một nhóm thanh niên đang ngồi bàn tán về trận đấu sắp diễn ra. Sau hồi bình luận rôm rả, họ lấy điện thoại ra bấm lia lịa. Họ đang “ăn thua” với các “nhà cái” qua hộp thư điện thoại và tổng đài trực tuyến dự đoán kết quả các trận đấu.
Thành, kế toán một công ty TNHH, cho biết: “Ban đầu tôi nhắn vài mẩu tin cho vui nhưng rồi “nghiện” lúc nào không hay. Bây giờ có bao nhiêu hộp thư thoại đăng trên báo hoặc trên mạng tôi tham gia hết. Nhiều hôm không nhớ nổi mình nhắn bao nhiêu tin để dò kết quả”.
Theo số liệu của Công an TP HCM, 9-27/6, công an đã triệt phá 19 vụ tổ chức cá độ bóng đá, bắt giữ 113 đối tượng. Tang vật thu giữ lên đến cả tỉ đồng. Địa điểm hoạt động hầu hết là tại các quán cà phê. Đặc biệt ngày 26/6, Công an TP HCM đã bắt đường dây cá độ bóng đá qua mạng do Nguyễn Hùng Cường (220/5 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3) cầm đầu, tạm giữ tám đối tượng. Cá độ qua mạng là một trong những phương thức đánh bạc đang nở rộ trong mùa World Cup này. Thông qua mạng quốc tế, con bạc đăng ký một tài khoản tối đa 50.000 USD. Thành viên của hệ thống cá cược qua mạng đều là dân có “máu mặt” trong giới kinh doanh, Việt kiều... Có nguồn tin cho rằng hằng ngày lượng tiền cá độ qua mạng lên đến hàng triệu đôla. |
Hoa, nhân viên một công ty phần mềm, phụ họa: “Giải trí mà. Vừa vui lại không mang tiếng cá độ”.
Khi hỏi: “Từ đầu giải tới giờ có ai trúng thưởng chưa?”. Cả nhóm nhìn nhau rồi lắc đầu. Thành cho biết trong vòng một tuần trở lại đây anh đã “cào” sơ sơ năm card điện thoại loại 300.000 đồng/cái để nhắn “cho vui”.
Ghé qua các “đặc khu” cà phê bóng đá ở quận 1, quận 3, quận 5, quận Phú Nhuận cũng thấy bắt đông đảo khách hàng đang hào hứng bấm điện thoại dự đoán kết quả bóng đá.
Anh Hùng, nhà ở quận 3, cho biết: “Thấy giải thưởng hấp dẫn, vả lại nghe “nhắn chơi ăn thiệt” nên tôi nhắn túi bụi, đến khi kiểm tra lại tài khoản đi đứt gần 200.000 đồng”.
Trước khi diễn ra World Cup, trên các tờ báo in, báo điện tử, trang web… tràn ngập những thông tin quảng cáo các hộp thư, tổng đài trực tuyến, mở ra các sân chơi “dự đoán có thưởng” với những “kèo” khá hấp dẫn và mới lạ.
Hộp thư 8383 và số điện thoại 1900561515 dự đoán đội thắng trúng 1 triệu đồng và một đầu DVD. Hộp thư 996 mời gọi “cưỡi Dylan coi World Cup” với giải nhất chiếc Dylan 150 giá 110 triệu đồng, “10 giải trị giá 5 triệu đồng”.
Các hộp thư 8599, 8477 có chương trình dự đoán tỷ số với giải thưởng 10 triệu đồng/trận. Hộp thư 998 có chương trình dự đoán với tổng trị giá giải thưởng 214 triệu đồng. Hộp thư 8388 với các giải thưởng được rao từ 500.000 đến 30 triệu đồng. Hộp thư 8330 quảng cáo có 160 cơ hội nhận ngay từ 1 đến 30 triệu đồng. Mới nghe có vẻ ngon ăn nhưng thực tế rất khó trúng vì ngoài câu hỏi chính, các hộp thư đều ra “kèo” khá “xương”: bao nhiêu người dự đoán đúng.
Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện có khoảng 50 hộp thư, số điện thoại tham gia dịp World Cup này. Khó có thể tính được số tiền mà khách hàng đã “nướng” mỗi ngày.
Thiếu tá Nguyễn Văn Son, Đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Giồng Trôm (Bến Tre), cho biết, đã có kết luận về việc Phan Văn Thanh (23 tuổi, ngụ ấp 8, xã Phước Long) treo cổ tự tử vào ngày 25/6 là do thua cá độ bóng đá World Cup 2006 với số tiền 10 triệu đồng. Theo gia đình, Thanh là thanh niên nông dân hằng ngày phụ giúp gia đình việc đồng áng, thu nhập không nhiều. Từ ngày khai mạc World Cup đến nay, chiều nào Thanh cũng ra quán cà phê video xem và cá độ bóng đá. Do thua độ số tiền lớn, bị những người thắng độ xiết đòi nên Thanh bế tắc và giải quyết bằng cách tự tử. |
Hình thức phổ biến hiện nay là vào quán cà phê mua “kèo” từ nhà cái. Tiền cá độ thường được chung sau mỗi trận đấu hoặc hẹn đến sáng hôm sau ở một địa điểm ấn định trước.
Liên tiếp các đêm 24, 25, 26/6, có mặt tại các “đặc khu” cà phê bóng đá: Hồ Văn Huê, Huỳnh Văn Bánh, Lê Văn Sỹ (quận Phú Nhuận), Võ Văn Tần, Nguyễn Thiện Thuật, Trần Quốc Thảo (quận 3), Trần Quang Khải, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Trãi, Mạc Đĩnh Chi, Trần Hưng Đạo (quận 1), cư xá Bắc Hải, Trường Sơn, Lê Hồng Phong (quận 10), Thăng Long, Bàu Cát (quận Tân Bình), Nguyễn Kiệm, Nguyễn Oanh, Quang Trung (quận Gò Vấp) đều bắt gặp con bạc ngồi rúm ró nơi góc quán xập xệ. Có nơi con bạc được tiếp đón trong phòng máy lạnh cách âm và có tiếp viên trẻ đẹp phục vụ.
15h ngày 25/6, tức còn đến bảy giờ nữa mới diễn ra trận Anh - Ecuador, tại một quán cà phê trên đường Bạch Đằng, quận Tân Bình thỉnh thoảng dân cá độ ra vào mua phơi tỷ số hoặc “tài xỉu” (một dạng đánh theo xác suất tỷ số).
Con bạc vừa tấp xe vào liền có một “thư ký” chạy ra dúi tờ giấy, nhận tiền. Phía sau quầy có một người đàn ông khoảng 40 tuổi ghi chép lia lịa. Bình, một tay chơi có gần 10 năm “đá” các giải lớn nhỏ, cho biết “quy trình” làm “kèo” diễn ra từ sáng sớm chứ không đợi đến chiều tối.
Trước trận đấu 15 phút nhà cái “đóng kèo”. Tuy nhiên, trong quá trình diễn ra trận đấu, đám “cò” và các con bạc có thể tự ra “kèo” và rao bán “kèo” với nhau. Thấy cục diện trận đấu không như mong đợi thì con bạc lập tức tìm cách “nhả xương” (bung “kèo”, bán “kèo”).
Nhà cái thông báo rộng rãi bằng điện thoại cho các “vệ tinh” khác về việc có người muốn “nhả xương” (thường xác suất thắng rất thấp nhưng tỉ lệ “ăn” rất cao). Con bạc nào có nhu cầu “gặm xương” thì lên tiếng. Theo kinh nghiệm “chiến trường” của Bình, giới cá độ chuyên nghiệp không bao giờ dốc túi cho một “kèo” nào mà rải đều các “kèo” khác. Nếu thua “kèo” này thì còn “kèo” khác để gỡ.
Theo một trinh sát hình sự Công an TP HCM, quán cà phê là sân chơi của các tay cá độ “thường thường bậc trung”. “Cao thủ” trong giới cá độ không bao giờ chường mặt đến chỗ đông người. Thậm chí khi trận đấu diễn ra, nhiều tay cá độ kiếm chỗ… ngủ hoặc nhậu say be bét để tránh cảm xúc hồi hộp, âu lo. Sáng ra, có kết quả dù thắng hay thua cả nhà cái và con bạc hẹn nhau ra quán ăn chung tiền rồi mạnh ai nấy đi. Ngay cả việc mua “kèo” cũng được thực hiện qua điện thoại và trả tiền qua tài khoản.
(Theo Tuổi Trẻ)