Nhắc tên Triệu Lệ Dĩnh, người ta thường nhớ đến hoa đán mang nét đẹp baby "hack tuổi", với phong thái ngọt ngào và đáng yêu. Cô hợp nhiều kiểu hình tượng, từ phim cổ trang đến hiện đại, vẫn thường tỏa sáng trong mọi khung hình. Nhưng nét trẻ thơ làm Triệu Lệ Dĩnh cứ mãi bé bỏng bên trên màn ảnh. Cộng thêm diễn xuất có phần yếu, cô khó chinh phục khán giả một cách trọn vẹn.
Trên nền tảng như vậy, vai nữ chính Hứa Bán Hạ trong Gió thổi Bán Hạ là một thử thách không nhỏ với Triệu Lệ Dĩnh. Bán Hạ lớn lên trong cơ cực về vật chất và thiếu thốn về tình thân, đi qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ vì bị bội phản. Cô tôi luyện bản thân trở thành một "chị đại" chung mâm với đấng mày râu trong giới làm ăn, khiến người khác phái bảy phần nể, ba phần sợ. Vai diễn đòi hỏi độ gai góc cả về hình ảnh tâm lý.
Triệu Lệ Dĩnh trải đời, sành sỏi trong phim 'Gió thổi Bán Hạ'. Ảnh: iQiyi
Vậy nhưng khi phim ra mắt, Triệu Lệ Dĩnh làm thay đổi cái nhìn của nhiều người. Nhan sắc xinh đẹp vẫn trẻ so với tuổi 35, nhưng phủ thêm vẻ mặn mà, trải đời so với trước. Mái tóc xoăn xù thịnh hành thập niên 1990 cùng màu son đỏ đậm mang đến vẻ nữ tính và quyền lực.
Không chỉ về tạo hình, Triệu Lệ Dĩnh cho thấy độ đằm, độ chín cả trong diễn xuất. Cô khắc họa chiều sâu và nhiều góc cạnh của nhân vật. Cô bộc lộ vẻ điềm tĩnh trong từng ánh mắt, câu thoại; dáng vẻ tự nhiên trong mỗi bước đi. Triệu Lệ Dĩnh cho thấy cô chung sống hòa hợp với Bán Hạ, thay vì gồng mình ra vẻ trưởng thành theo nhân vật.
Xem phim, người ta quên đi Triệu Lệ Dĩnh dễ thương, lí lắc của những ngày cũ. Bởi khán giả chỉ nhìn thấy một Hứa Bán Hạ tháo vát, khôn khéo, sắc sảo, sành đời, tham vọng, nhạy bén với thời cuộc, nói được làm được, không thiếu chiêu trò. Nhiều cảnh phim, cô kiệm thoại, chỉ dùng ánh mắt để biểu đạt sự quyết liệt, thông minh. Nhiều cảnh khác, lời thoại của cô dài tới vài trang giấy. Không thuộc thoại như kiểu học vẹt, Triệu Lệ Dĩnh giao tiếp một cách thuần thục những con số, kiến thức, thông tin về ngành sắt thép.
Phụ nữ tay trắng lập nghiệp đã không dễ, làm ăn trong ngành sắt thép càng hiếm có. Gắn Bán Hạ vào lĩnh vực đầy sự khô cứng như vậy là ngụ ý của kịch bản, ám chỉ tính cách rắn giỏi của nhân vật. Giữa thời đại phụ nữ còn bị xếp vào thế yếu, được mặc định chỉ nên học và làm vừa phải cho dễ lấy chồng, Bán Hạ thuyết phục các doanh nhân có tiếng cho cô nhập hội, trở thành bóng hồng duy nhất trong nhóm làm ăn. So với các hai cộng sự thân thiết, cô còn suy nghĩ táo bạo và có tầm nhìn xa rộng hơn hẳn.
Dạng vai đa chiều như vậy thú vị hơn các vai Triệu Lệ Dĩnh từng đảm nhận. Nhập vai một cách dễ chịu, người đẹp sinh năm 1987 khẳng định sự tiến bộ về diễn xuất, thoát khỏi vùng an toàn trong hình tượng. Tưởng là tấm áo quá rộng, Hứa Bán Hạ trong bộ phim này vừa vặn một cách không ngờ với Triệu Lệ Dĩnh ở tuổi 35. Có lẽ, những kinh nghiệm trong nghề, hàng loạt bình luận trái chiều về tài năng bấy lâu nay, và sóng gió hôn nhân ngoài đời thực là những "của để dành" tạo nên sự đổi khác giá trị này ở hoa đán.
Triệu Lệ Dĩnh khai thác nhiều góc khuất của nhân vật. Ảnh: iQiyi
Thực tế, cách đây vài tháng, Triệu Lệ Dĩnh đã được ghi nhận về sự "thay da đổi thịt", với bộ phim Hạnh Phúc đến Vạn gia. Cô hóa thân người phụ nữ nông thôn có tư duy cấp tiến, bụng mang dạ chửa, một mình đối đầu gia đình trưởng thôn quyền lực để bảo vệ gia đình chồng.
Triệu Lệ Dĩnh hiếm hoi một lần trở nên quê mùa trên phim. So với các vai diễn trước, Hạnh Phúc ở phim này già dặn hơn nhưng vẫn có nét chân phương, thiện lành của một cô gái miền quê. Từ Hạnh Phúc đến Vạn gia đến Gió thổi Bán Hạ, nữ diễn viên thêm đa sắc với nhân vật nhiều tính tốt nhưng không ít mưu mẹo.
Triệu Lệ Dĩnh trở thành người phụ nữ trưởng thành, lam lũ trong 'Hạnh Phúc đến Vạn gia'.
Không riêng nữ chính, Gió thổi Bán Hạ có nhiều yếu tố khác để thu hút khán giả. Tác phẩm có tựa đề khác là Chật vật trưởng thành. Phim khai thác câu chuyện giới trẻ lập nghiệp - chủ đề không còn mới nhưng chưa từng mất sức hút trong phim ảnh Hoa ngữ. Những bài toán khó nhân vật Bán Hạ cùng các cộng sự gặp phải và cách họ "giải toán" được diễn giải thú vị. Nhờ vậy, lĩnh vực sắt thép phim đề cập dù khô khan, khó tiếp cận cũng không làm người xem ngao ngán.
Chất liệu yêu đương được xây dựng vừa đủ, không lấn át tuyến truyện chính về thanh xuân và lập nghiệp. Bối cảnh đầu thập niên 1990 mang đến phong vị hoài cổ. Thời trang là một điểm sáng, phù hợp thời đại phim, lại làm nên những khung hình giàu cảm xúc.
Gió thổi Bán Hạ nhận phản hồi tốt ở Việt Nam và Trung Quốc. Theo trang 163, ngày đầu trình chiếu, phim dẫn đầu lượng quan tâm trên diễn đàn Maoyan. Đến nay, trên diễn đàn phim Douban, phim nhận số điểm trung bình 8,4/10. Trong đó, gần 47% người tham gia chấm điểm dành điểm tuyệt đối 5 sao cho phim. Series dài 36 tập, hiện ra mắt đến tập 24.
Trailer phim 'Gió thổi Bán Hạ'
Phong Kiều