Thứ hai, 13/9/2021, 09:07 (GMT+7)

Djokovic rớt nước mắt hai lần trong chung kết Mỹ Mở rộng

Tay vợt số một thế giới khóc ở cuối set ba và mắt đỏ hoe một lần nữa khi phát biểu sau thất bại trước Daniil Medvedev rạng sáng 13/9.

Ở cuối set ba khi tỷ số đang là 5-4, Djokovic trông mệt mỏi và suy sụp. Anh ngồi xuống ghế và trùm khăn lên mặt nức nở, cố giấu những giọt nước mắt tuyệt vọng khi để thua Medvedev hai set trước đó và đứng trước nguy cơ thất bại ở set quyết định. Ảnh: AFP

Djokovic khóc ở cuối set ba
 
 

"Tôi không quen với việc Novak Djokovic thế này. Anh ấy trông mất tinh thần quá. Bình thường, anh sẽ biến sự tức giận thành động lực nhưng giờ trông anh không có gì là giận dữ", bình luận viên nói trên kênh ESPN. Sau khi lau nước mắt, Djokovic đứng dậy tiếp tục vào sân thi đấu nhưng nhanh chóng gác vợt với tỷ số 4-6 như hai set trước, chấp nhận thua cuộc. Ảnh: AFP

Ít phút sau, Djokovic rớt nước mắt lần nữa trên bục trao giải. Anh nói mình khóc không phải vì bị đánh bại mà vì tình cảm của người hâm mộ trên sân. "Các bạn đã chạm tới tâm hồn tôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế này ở New York. Tôi yêu các bạn. Cảm ơn rất nhiều vì sự cổ vũ của các bạn. Tôi sẽ sớm gặp lại mọi người, xin cảm ơn. Tôi muốn nói tối nay dù không giành chiến thắng, trái tim tôi ngập tràn niềm vui. Và tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất bởi các bạn khiến tôi cảm thấy đặc biệt", Nole xúc động chia sẻ trong tiếng vỗ tay của bà xã Jelena và khán giả. Ảnh: US Today Sport

Djokovic xúc động sau trên bục trao giải
 
 

Djokovic vốn không được lòng người hâm mộ ở Mỹ Mở rộng nhưng tại giải năm nay, anh nhận được sự ủng hộ nhiều hơn bao giờ hết. Nhưng lần này, anh không phải là người chiến thắng. Ảnh: AP

Bước vào trận chung kết đơn nam Mỹ Mở rộng, Djokovic được kỳ vọng giành chiến thắng để hoàn tất trọn bộ 4 Grand Slam trong năm, đồng thời giành 21 danh hiệu để vượt hai kình địch Nadal và Federer trở thành tay vợt có nhiều Grand Slam nhất. Ảnh: AP

Tuy nhiên, tay vợt số một thế giới không thể duy trì phong độ hủy diệt như ở Australia Mở rộng, Roland Garros hay Wimbledon trước một Daniil Medvedev chơi thăng hoa. Ở cuối set hai khi sắp thua, anh trút giận lên cây vợt, đập xuống sân. Ảnh: USA Today Sport

Djokovic chúc mừng đàn em Daniil Medvedev sau khi thua trận ở chung kết. Các bình luận viên quần vợt trước đó nhận xét tay vợt 33 tuổi không còn linh hoạt, sắc sảo bởi đã thi đấu hơn 17 giờ đồng hồ ở giải này, khiến cơ thể mệt mỏi. Ảnh: Reuters

Giành chiến thắng thuyết phục trước đàn anh số một thế giới, Daniil Medvedev lần đầu vô địch một giải Grand Slam. Tay vợt 25 tuổi người Nga chính là bại tướng của Djokovic trong chung kết Australia Mở rộng hồi đầu năm. Ảnh: Reuters

Tân vương đơn nam Mỹ Mở rộng dành những lời tán dương đối thủ. "Tôi chưa bao giờ nói điều này với bất kỳ ai nhưng tôi sẽ nói với anh. Với tôi, anh là tay vợt vĩ đại nhất lịch sử", Medvedev nói với Djokovic trong giây phút nhận cup. Ảnh: Reuters

Đánh giá phiên bản mới