Trên trang cá nhân, DJ Nimbia - nghệ sĩ biểu diễn tại lễ hội âm nhạc ở Công viên Hồ Tây tối 16/9 - đăng một status dài chia sẻ về đêm nhạc có 7 người tử vong ở công viên nước Hồ Tây. Anh coi đây là sự kiện buồn, khiến mọi người có cái nhìn không tốt về cộng đồng nhạc điện tử. Mở đầu status anh viết: "Mấy ngày hôm nay, tôi thực sự thấy rất buồn về sự việc 7 nạn nhân tử vong tại chương trình VEW 2018. Là nghệ sĩ biểu diễn tại chương trình, tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình, bạn bè các nạn nhân".
DJ Nimbia cho biết, hôm xảy ra vụ việc anh thấy rất nhiều người đến để thưởng thức âm nhạc và gặp nghệ sĩ đỉnh cao của thế giới. Họ rất vui vẻ, thoải mái. "Tôi nghĩ đây đúng là một ngày buồn của EDM Việt Nam khi toàn bộ dư luận đang có cái nhìn không tốt về cộng đồng nhạc điện tử. Trên thế giới có một số nước khi tổ chức lễ hội EDM cũng có xảy ra một vài trường hợp tương tự như Malaysia, Thái Lan, Australia hay ngay cả Tomorrowland tại Bỉ... Nhưng đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến sự việc này tại Việt Nam. Tôi thấy rất đáng tiếc cho các nạn nhân, tuổi đời các bạn còn quá trẻ", DJ Nimbia bày tỏ.
Bên cạnh đó, DJ Nimbia muốn gửi đến tất cả những người yêu âm nhạc điện tử một điều rằng, sau vụ việc lần này, các bạn sẽ có cái nhìn nghiêm túc và có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng. "Khi tham dự lễ hội đông người tốt nhất bạn nên đi theo nhóm để có thể hỗ trợ nhau khi cần, tìm cho mình một vị trí thông thoáng, dễ di chuyển. Hãy biết bảo vệ bản thân mình và hỗ trợ những người xung quanh. Đặc biệt, khi nhìn thấy ai có dấu hiệu sức khoẻ bất thường hãy đưa người đó ra khỏi đám đông và liên hệ với bộ phận y tế để sơ cứu kịp thời", anh chia sẻ.
Cuối status, Nimbia tâm sự: "Sẽ còn lâu nữa chúng ta mới có thể tiếp tục được thăng hoa với âm nhạc, chứng kiến những nghệ sĩ quốc tế đến tới các lễ hội Việt Nam sau sự kiện này. 4 năm qua, EDM đang phát triển khá mạnh tại nước với nhiều cộng đồng nghe nhạc văn minh. Vì vậy, tôi cùng các bạn hy vọng cơn bão này sẽ mau qua và các định kiến xấu sẽ không tồn tại lâu. Hãy nhìn theo hướng tích cực sẽ thấy đây là bước thay đổi để chúng ta phát triển nhanh hơn, có các cuộc thi âm nhạc an toàn hơn, tốt hơn. Tôi mong rằng sau cơn mưa trời lại sáng".

DJ Nimbia gửi lời chia sẻ tới gia đình các nạn nhân.
Dưới phần bình luận, nhiều người đồng quan điểm với anh và cho rằng sự việc này đã ảnh hưởng rất xấu đến cộng đồng nhạc điện tử. Facebooker Anh Tú Bùi viết: "Những con người đam mê âm nhạc bị ảnh hưởng, buồn lắm anh ạ". "Sau cơn mưa, trời sẽ sáng thôi anh. Hy vọng rằng, qua vụ việc này mọi người có kinh nghiệm và biết bảo vệ bản thân mình hơn khi dự lễ hội những nơi đông người", Facebooker Hoàng Nguyễn chia sẻ.
Cùng quan điểm, Facebooker Phạm Trung bình luận: "Tổ chức lễ hội âm nhạc không sai. Sai ở chỗ trẻ trâu mang ma tuý vào sử dụng. 5.000 người tham gia, ai mà kiểm soát hết được. Em chỉ mong rằng, mọi người đừng có hiểu sai và nhìn xấu về cộng đồng nhạc điện tử".
Tối 16/9, Lễ hội âm nhạc mang tên Du hành tới mặt trăng (Trip to the moon) được tổ chức tại công viên nước Hồ Tây với ước tính gần 5.000 người tham gia. Kết thúc chương trình, nhiều người có biểu hiện nghi sốc ma túy đã được đưa cấp cứu và đến nay đã có 7 người tử vong.