Theo tờ Zambian Observer, chú rể Abraham Muyunda bị cáo buộc vi phạm chế độ một vợ một chồng vì lén lút cưới vợ hai sau lưng vợ cả. Anh này nói dối người vợ hợp pháp của mình rằng phải đi công tác bên ngoài thành phố nhưng thực chất lại đưa cô dâu mới đến trước bàn thờ.
Vợ của Abraham được hàng xóm mật báo và vội vã chạy tới nhà thờ để yêu cầu buổi lễ dừng lại. Đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện truyền thông xã hội cho thấy người vợ bất ngờ xuất hiện và hét lên: "Cha xứ, dừng lại. Đám cưới này không thể diễn ra... Người đàn ông này là chồng tôi".
Lời tuyên bố của cô khiến cả hội trường kinh ngạc trong khi chú rể chống cằm và cô dâu không có phản ứng gì. Người vợ sau đó cãi nhau với một phụ nữ ngồi ờ hàng ghế đầu. Cô nói: "Người đàn ông này là chồng tôi. Chúng tôi chưa ly hôn. Chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau... Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa".
Người phụ nữ dường như đang địu một đứa con nhỏ ở sau lưng và kéo theo hai đứa con khác cùng đến.
Truyền thông địa phương cho biết hôn lễ diễn ra tại một nhà thờ công giáo ở Chainda, thủ đô Lusaka. Chú rể ngay sau đó đã bị đưa đến đồn cảnh sát. Trong khi đó, cô dâu được cho là đã biết chú rể có vợ. Anh này làm việc tại cơ quan Thuế của Zambia và có ba người con.
Theo Liên Hợp Quốc, Zambia có hai hệ thống hôn nhân khác nhau, một dựa trên luật tục và một dựa trên luật hiện đại. Loại hiện đại không cho phép đa thê, và bất cứ ai cố gắng kết hôn theo luật định khi họ đã có vợ hoặc chồng đều bị truy tố.
Nếu bị kết tội vi phạm chế độ một vợ một chồng, Abraham Muyunda có thể phải đối mặt với 7 năm tù giam.
Tùng Anh (Theo Mail)