Với Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, nhân vật Hai Mẫn của Đinh Ngọc Diệp trong phim Người vợ cuối cùng được đưa lên làm nữ chính. Cô cùng Kiên đại nhân (Quốc Huy đóng) đi tìm cháu gái mất tích và lật tẩy vụ án mạng liên hoàn.
Tác phẩm được thực hiện đúng cột mốc 20 năm điện ảnh của Victor Vũ. Không phải một người đẹp kỳ cựu hay tân binh gen Z, vai chính của phim được đặt vào tay bà xã của đạo diễn. Trò chuyện với Ngôi Sao, Đinh Ngọc Diệp cười ngượng khi được gọi là nàng thơ của chồng và chia sẻ về hai thập kỷ họ đồng hành trong điện ảnh.

Diễn viên - nhà sản xuất phim Đinh Ngọc Diệp trong cuộc trò chuyện với Ngôi Sao. Ảnh: Thành Nguyễn
- Từ tuyến phụ trong ‘Người vợ cuối cùng’, nhân vật Hai Mẫn của chị trở thành vai chính trong ‘Thám tử Kiên’. Chị cảm thấy thế nào?
- Khi anh Victor thông báo vai diễn của tôi tiếp tục hành trình trên màn ảnh, tôi rất vui và bất ngờ. Vài tháng sau, đọc bản thảo kịch bản đầu tiên, tôi đứng hình vì thấy mình có nhiều đất diễn. Đã 7 năm từ Người bất tử, tôi mới lại có vai diễn xuyên suốt phim như vậy. Được sống tiếp với đam mê với tôi như giấc mơ có thật. Nhưng tôi hơi run vì ngoài 40 rồi, tôi đóng chính liệu có thu hút khán giả bằng các diễn viên trẻ?
Hai Mẫn trong Thám tử Kiên là vai khó, nhiều lớp lang tâm lý. Ngày trước, tôi thường đóng các vai sống bản năng, vui tươi như mình ngoài đời. Còn Hai Mẫn gần bước vào tuổi trung niên, đã trải qua biến cố cuộc đời, cần sự trưởng thành hơn. Nhưng hơn tất cả, áp lực lớn nhất của tôi là anh Victor. Tôi không chỉ muốn làm hài lòng đạo diễn của phim, còn muốn chinh phục sự ghi nhận của chồng mình.
Bên cạnh đó, trong vai trò nhà sản xuất, tôi mang áp lực giúp phim hòa vốn.
- Ông xã đã thuyết phục chị trở lại ra sao?
- Anh Victor không cần thuyết phục gì hết vì tôi chưa từng nói tôi "gác kiếm" trong nghề diễn. Chỉ cần có vai phù hợp, tôi sẽ nhận. Lúc trước, các con còn nhỏ quá, tôi cũng không nỡ xa nhà liên tục. Giờ các con đã 7 tuổi và 5 tuổi, tôi yên tâm gửi con cho người giúp việc để cả hai cùng lên phim trường.
Đinh Ngọc Diệp chia sẻ về những áp lực khi làm phim 'Thám tử Kiên'
- Trong gần 20 tác phẩm của mình, đạo diễn Victor Vũ tuyển chọn rất nhiều nữ chính từ người nổi tiếng đến gương mặt mới. Nhưng với ‘Thám tử Kiên’, bộ phim đánh dấu 20 năm sự nghiệp điện ảnh của mình, anh chọn chị làm nàng thơ. Chị nghĩ sao về điều này?
- Bạn dùng từ "nàng thơ" để nói về tôi làm tôi ngại quá. Nếu nghe thấy chuyện này, chắc anh Victor cũng sẽ buồn cười lắm. Lúc anh Victor mới trở về Việt Nam, tôi có dịp đóng vài phim của anh. Những dự án điện ảnh đầu tay của tôi đều do anh đạo diễn. Hồi đó, chắc tôi được gọi là nàng thơ, còn giờ tôi cũ quá rồi (cười).
Sau này yêu và cưới nhau, tôi tiếp tục đồng hành cùng anh, được quan sát hành trình điện ảnh của anh, hiểu được những nỗ lực anh bỏ ra. Trái đất thật tròn, anh ở Mỹ, tôi ở Việt Nam; anh Victor là người trắng đen rõ ràng, còn tôi như tắc kè hoa và sống thiên về cảm xúc. Vậy mà đã làm cộng sự gần 20 năm. Chúng tôi thật sự có duyên. Nhìn lại quãng đường bên nhau, tôi rất biết ơn anh Victor. Nếu tôi không gặp anh ở bộ phim Chuyện tình xa xứ, sẽ không thể có một diễn viên Đinh Ngọc Diệp.
Không phải diễn viên, người mẫu nào cũng được tiếp tục theo nghệ thuật sau khi lấy chồng. Bản thân tôi cũng ưu tiên gia đình hơn sự nghiệp, nhưng may mắn của tôi là có chồng làm đạo diễn và được anh tiếp sức, chỉ dẫn trở thành nhà sản xuất. Sau ngày cưới, anh giao công ty cho tôi. Từ một người tính toán kém, không biết gì về chứng từ, hợp đồng, tôi thạo việc dần. Những năm tháng làm việc cùng chồng, tôi học hỏi được nhiều thứ từ anh.
Đinh Ngọc Diệp: 'Gọi tôi là nàng thơ của anh Victor thì mắc cười quá'
- 20 năm qua, chị thấy anh Victor thay đổi thế nào?
- Những năm đầu về nước, anh Victor thích mặc đồ trắng lên phim trường, lúc nào anh cũng như bạch mã hoàng tử, đẹp trai, nói chuyện lịch sự và dễ thương dù tiếng Việt lơ lớ. Với tôi khi đó, anh rất xa vời. Sau này, tủ đồ của anh Victor chỉ toàn đồ đen.
Nhưng cách làm việc của anh với diễn viên bao nhiêu năm qua không thay đổi. Anh chú ý tỉ mỉ từng phản xạ, biểu hiện của diễn viên, hiểu rõ mỗi cảnh quay và có phương pháp khơi gợi cảm xúc, chỉ dẫn nét diễn nên thêm gì, bớt gì.
- Chị thấy đóng phim do chồng đạo diễn có gì khác biệt?
- Đóng phim của chồng chắc chắn khó hơn đóng phim cho người khác. Anh Victor cũng nói anh luôn khó tính với tôi vì anh biết sức tôi đến đâu. Anh có con mắt tinh tường nhìn thấu những cử chỉ rất nhỏ của diễn viên. Đôi khi, diễn viên chúng tôi không nhận ra những phản xạ vô thức đó của mình. Anh luôn biết cách diễn giải ngắn gọn nhưng hướng dẫn diễn viên hiệu quả.
Anh Victor không lớn tiếng với ai bao giờ. Anh nói nhỏ lắm. Có khi, nhân viên phim trường đứng cách xa vài mét là không nghe rõ anh nói gì. Một lần trong lúc quay Thám tử Kiên, anh Victor làm mặt lạnh với tôi. Thú thật, tôi thấy sợ hơn cả việc bị chồng mắng. Có lẽ do hôm đó nhiều việc trên phim trường, tôi bị phân tâm, chọn cách diễn không đúng ý đạo diễn. Anh Victor liên tục chỉ ra điểm hạn chế, nhắc tôi làm lại. Chỉ một cảnh Hai Mẫn chơi với cháu gái đơn giản, tôi mất gần hai tiếng hoàn thành. Tôi đã rất buồn, tự trách và khóc nhiều vì làm chồng thất vọng.
- Nhìn chị như vậy, anh Victor nói gì?
- Đến giờ cơm, thấy mắt tôi sưng, anh vỗ vai tôi nói: "Không sao, em cố gắng ở những phân đoạn sau". Tôi hiểu anh chỉ lo cho công việc, không có ý làm tôi buồn. Con trai tôi biết mẹ buồn, đến ôm hôn tôi, gọi tôi đi ăn cơm.

Đinh Ngọc Diệp - Victor Vũ cúng khai máy phim 'Thám tử Kiên' tại Cao Bằng.
- Đồng hành cùng ông xã trên phim trường cho chị lợi thế nào để giữ chồng giữa các bóng hồng đóng phim của anh?
- Tôi nghĩ tôi không cần giữ anh Victor. Ngược lại, anh giữ tôi nhiều hơn (cười). Tôi nhớ hồi anh quay Scandal 2 ở Hội An, tôi đi theo, ra ngoài đó chơi. Đôi khi, ngồi ở bàn monitor của đạo diễn, anh cứ ngó quanh tìm tôi. Anh liên tục hỏi tôi đi đâu vì không yên tâm. Chỉ khi tôi ngồi cạnh, anh mới tập trung làm việc, có lúc cười tủm tỉm.
Điều anh Victor thích nhất là anh ngồi làm việc và tôi ở một góc quan sát, chăm sóc anh. Đôi khi, tôi cũng chọc ghẹo để anh đỡ căng thẳng. Nhưng tôi giữ chừng mực, tránh ảnh hưởng công việc chung của đoàn.
Đinh Ngọc Diệp: 'Tôi tự trách, khóc nhiều vì làm chồng thất vọng'
Đinh Ngọc Diệp sinh năm 1984, từ nhà báo - MC rẽ hướng làm người mẫu, diễn viên. Cô nổi tiếng qua các phim Hoa dã quỳ, Thiên sứ lông bông, Cưới ngay kẻo lỡ, Nàng men chàng bóng... Victor Vũ sinh năm 1975 tại Mỹ. Sau vài năm lập nghiệp ở trời Tây, anh về nước hoạt động, tạo dựng tên tuổi qua các phim Chuyện tình xa xứ, Giao lộ định mệnh, Thiên mệnh anh hùng, Scandal, Quả tim máu...
Đinh Ngọc Diệp bén duyên điện ảnh với Victor Vũ từ những ngày đầu anh về nước làm phim. Cô từng đóng chính các phim Chuyện tình xa xứ, Cô dâu đại chiếndo anh đạo diễn. Sau ngày về chung một nhà năm 2016, cô trở thành nhà sản xuất các phim của anh, đồng thời đóng vai nhỏ. Họ có hai con trai: Landon 7 tuổi và Nolan 5 tuổi.
Phong Kiều thực hiện
Quay phim: Minh Trịnh
Dựng phim: Phong Kiều - Minh Trịnh