Hai vợ chồng mình học cùng với nhau 5 năm đại học nhưng chưa bao giờ chúng mình ngồi nói chuyện với nhau, cùng lắm chỉ là bạn bè đến lớp chào hỏi xã giao (nói nhỏ nha nhiều lúc trên lớp mình còn thấy ghét ông xã mình lúc đó nữa cơ). Định mệnh của chúng mình đến khi chúng mình thực tập cùng một nhóm và ngày 1/3 sau khi nhóm thực tập đi liên hoan về thì ông xã mình đã mượn cớ đi nhờ xe về để ngỏ lời với mình. Trời xui khiến thế nào mà mình lại đồng ý ngay.
Trong suốt thời gian chúng mình yêu nhau mọi người trong lớp không hề hay biết. Sau hơn 6 tháng yêu nhau khi chúng mình quyết định xây tổ ấm cho mình và mời mọi người thì ai cũng ngạc nhiên và không tin đó là sự thật. Lúc đó mình còn trêu mọi người đến mình còn không tin là chúng mình lấy nhau nữa là mọi người. Bây giờ nhiều khi mình vẫn trêu ông xã mình ngồi học gần nhau bao năm không thấy gì đến khi sắp ra trường mới biết là một nửa của mình ở ngay gần bên mà bao năm cứ mải đi tìm nơi đâu.
Bộ ảnh cưới này chúng mình chụp ở công viên Thống Nhất vào hồi tháng 9 trong không khí nắng thu Hà Nội. Chúng mình rất vui khi được chia sẻ những giây phút hạnh phúc này tới mọi người với mong muốn nhận được thật nhiều lời chúc phúc.
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là đồng hồ Jaguar xinh xắn, mỗi chiếc trị giá 5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ
tại đây.