Bạn Lê Hải Nam chia sẻ:
"Ngày xx/12/2012: Thức dậy lúc 6h với tâm trạng bình thản pha chút tò mò khi bắt đầu một ngày làm việc mới, hứng khởi khi tiếp xúc với những con người mới. Một ngày làm việc tương đối ổn cho bản thân và cho tất cả mọi người. Nhìn chung công việc ngày hôm nay đã xong chỉ còn đợi photo nốt danh sách, khóa cửa rồi đi về.
Reng...reng...reng...
C: Alooooo...
B: Nam ah?
Mày chạy ra cổng lấy cho bác con dấu
C: Vâng ạ!
Hăm hở chạy ra nhanh để còn về nhà vì hôm nay có hẹn đá bóng. Khúc cua đầu tiên, vẫn ổn với tốc độ vào cua lên tới 3m/phút... Phải nhanh hơn nữa khi tới khúc cua thứ hai, tốc độ tăng dần đều 3 -- 3,5 -- 4m/phút. Bỗng phanh kít lại, tí thì lao vào cái xe rác để bên cạnh:
C: Hì hì. Con chào U!
U: Chào con! Chào chú đi Thùy Dương
TD: Cháu chào chú
Ố..ố... thanh niên 24 tuổi bị chào bằng chú. Không thể chấp nhận được đối với một thanh niên thế kỉ 21 như mình. Với kinh nghiệm 5 năm rèn luyện mình vẫn bình tĩnh.
N: Uhm, chào em rồi đóng thẳng ra cổng nơi có anh áo trắng đưa dấu cho bác đại tá XXX.
Ngày đầu tiên khi tôi nhìn thấy em là như vậy đấy. Một cú sốc đối với mình, được chào bằng chú. Nhưng trong mình có một cảm giác rất lạ với ánh mắt ấy, với câu nói ấy và với cả... hàm răng ấy.
Cuộc gặp gỡ ấy anh tin chính là định mệnh đã cho mình được gặp nhau và ở bên nhau mãi mãi em yêu ạ.
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 7 và 8 với cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt trị giá 1 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.