Anh à! Từ ngày mình quen nhau chắc đây là lá thư đầu tiên em viết cho anh đấy anh nhỉ, em biết anh còn nhiều nghi ngờ về tình cảm của em dành cho anh, cũng đúng thôi anh à, vì nếu em là anh em cũng thế khi nhận lời yêu em anh đã biết chắc chắn trong lòng anh sẽ có những ý nghĩ như vậy. Vì tất cả những gì về em anh đã biết quá rõ và quá nhiều, đủ để anh đôi khi tự hỏi lòng mình rằng em có yêu anh thật hay không hay chỉ là tình cảm bột phát? và liệu em có nhanh chóng quên anh hay không khi em luôn phạm sai lầm nhưng anh hãy tin em đi được không anh?
Hãy tin những gì em dành cho anh là thật lòng. Ông trời đã đưa anh đến với em như một định mệnh được an bài, em không biết rằng tại sao em yêu anh và em càng không biết tại sao em lại yêu anh đến thế nhưng có một điều mà em biết rất rõ, đó chính là em yêu anh nhiều lắm, yêu hơn chính cả bản thân em và không có bất ai cũng như có bất cứ gì có thể thay thế được. Vì anh em có thể làm tất cả bởi vì anh à EM YÊU ANH...
Đỗ Hoàng Tuấn