Theo các công nhân, công ty có tới 1.400 công nhân, nhưng chỉ có khoảng 16 cái thẻ dùng để đi vệ sinh và uống nước, trong khi thời gian cho phép... "ẩm, niệu" là từ 9h đến 10h30 trong ngày. Với số thẻ và thời gian hạn hẹp như trên, mỗi công nhân chỉ có một phút làm "cái sự ấy", ai vi phạm sẽ bị trừ lương.
Theo Lao Động, do cuộc đình công càng lúc càng căng thẳng, nên Chủ tịch Liên đoàn lao động quận 12 Kiên Chiến đã huy động toàn bộ Ban Thường vụ phối hợp với Phòng Lao động thương binh xã hội xuống cùng ban chấp hành công đoàn công ty hàn gắn quan hệ lao động. Cuối buổi làm việc, Giám đốc Gi Soo Kim đã ký biên bản, hứa không hạn chế công nhân uống nước. Riêng thẻ vệ sinh, Công ty sẽ tăng cường phát hành tới từng tổ (20-30 công nhân/thẻ) và không khống chế giờ "niệu xạ", nhưng các tổ trưởng phải lên phương án tự quản thật tốt để tránh lãng phí thời gian lao động.