Chiều ngày 13/4 Nguyễn Văn Tuân (21 tuổi, ở huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) bị TAND TP Hà Nội xử về tội giết người, cướp tài sản. Nạn nhân là ông Đỗ Bá Dục (64 tuổi, ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm), làm nghề chở xe ôm.
![]() |
|
Tuân trước vành móng ngựa. |
3 năm trước, Tuân được gia đình cho lên Hà Nội học trường trung cấp Kinh tế kỹ thuật thương mại số 1 tại Mỹ Đình, Từ Liêm. Đến trường được ba tháng, thanh niên này bỏ học nhưng không về quê mà thuê trọ sống cùng bạn gái ở làng Phú Đô. Không có nghề nghiệp, thiếu tiền, trong tâm gã này nảy sinh ý định cướp tài sản.
Hắn nhắm đến con mồi là những người chạy xe ôm. Do sống ở khu vực Mỹ Đình, Tuân biết đường qua khu nghĩa trang thôn Nhân Mỹ vắng người nên lập kế hoạch điều nạn nhân tới đây để cướp. Khoảng 19h ngày 2/3/2008, Tuân mang theo một con dao nhọn đi xe bus đến bến Long Biên.
Tại đây, gã ngồi 3 tiếng đồng hồ để quan sát và nhắm đến ông Đỗ Bá Dục đang chờ khách. Hắn đến mặc cả với ông Dục chở về Mỹ Đình với giá 30.000 đồng. Lúc đó, trời đã về đêm. Đến trước cổng sân vận động Mỹ Đình, Tuân giả vờ vào nhà một người bạn, và yêu cầu ông Dục rẽ vào đường nghĩa trang thôn Nhân Mỹ. Sau đó, gã này bất ngờ rút dao kề vào cổ ông Dục, tay kia giữ đầu kêu dừng xe.
Ông Dục không dừng, tăng ga khiến chiếc xe máy lao xuống mương nước. Cả ông Dục và Tuân ngã về phía trước. Khi đó, lái xe đang trong tư thế nằm ngửa bên dưới, Tuân nhổm dậy nằm đè lên người. Hai bên giằng co. Nạn nhân vừa dùng tay túm lưỡi dao vừa hô hoán. Sợ bị phát hiện, Tuân bịt mồm, ấn đầu ông chìm xuống nước dưới lòng mương.
Ra tay sát hại nạn nhân xong, Tuân cướp xe máy cùng tiền, toàn bộ giấy tờ. Về nhà trọ, Tuân tắm gội sạch các vết bùn trên người rồi đốt giấy tờ chỉ để lại đăng ký xe máy. Ba ngày sau, Tuân mang cầm đồ xe lấy 2 triệu đồng. Khoảng 10 ngày sau, không có tiền chuộc, Tuân đã bán chiếc xe này chủ nhà trọ lấy 3 triệu đồng.
Chiếc xe tang vật vụ giết người cướp của bị bán qua 5 người khác. Người cuối cùng là anh Trần Nho Hùng mua lại xe với giá 9,7 triệu đồng để chạy xe ôm. Ngày 20/9/2009, chị Đỗ Thị Hằng (con gái ông Dục) phát hiện chiếc xe trên dựng trên đường Nguyễn Khánh Toàn. Ba ngày sau, Tuân bị bắt giữ.
Trước vành móng ngựa, Tuân đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Gia đình bị hại yêu cầu được bồi thường 150 triệu đồng về tổn thất. Mẹ bị cáo đã đứng ra "đền" một khoản tiền tới người thân của ông Dục.
Xét thấy hành vi của Tuân là dã man, HĐXX đã tuyên án tử hình cho cả hai tội giết người, cướp tài sản.
Việt Dũng
