Năm nay, tôi ước mong Covid-19 sẽ sớm qua đi và có vaccine điều trị để cuộc sống trở lại như bình thường, các gia đình được đoàn tụ. Tôi mong cho miền Tây Nam Bộ trong mùa nắng sắp tới sẽ không bị hạn hán, nước mặn như năm nay. Tôi kỳ vọng mọi người cùng chung tay bảo vệ nguồn nước, mảng xanh và động vật ăn cỏ.
Năm nay, thật sự là một năm đầy khó khăn trong lĩnh vực kinh tế cũng như y tế. Một năm mà nCoV hoành hành, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, cửa tiệm bị ảnh hưởng. Cuộc sống của người dân, đặc biệt là người lao động, công nhân chịu ảnh hưởng nặng nề, tình trạng thất nghiệp, thiếu thốn xảy ra.
Bên cạnh đó, tình hình Covid-19 diễn ra trên toàn thế giới ngày càng nghiêm trọng khi có trên 26 triệu người đã nhiễm và gần 900.000 người đã không qua khỏi. Tôi mong ước, các nước đang điều chế vaccine sẽ sớm có kết quả. Hoạt động sản xuất thương mại sẽ lại sôi nổi. Cuộc sống của người lao động sẽ ổn định hơn như lúc chưa có dịch.
Vì Covid-19 mà một thời gian dài tôi và chồng chưa được đoàn tụ. Hơn sáu tháng nay, tôi không được gặp chồng. Tôi đang mang thai và rất nhớ anh ấy. Tôi hy vọng Việt Nam sớm có chuyến bay thương mại hoặc anh sẽ đăng ký được suất vé hồi hương do chính phủ cấp phép. Tôi hy vọng anh sẽ về kịp để cùng đón em bé đầu tiên của chúng tôi chào đời. Tôi muốn nói với anh rằng: "Tôi và con đều rất nhớ anh".
Bức tranh tôi vẽ với ước mong gia đình được đoàn tụ.
Năm nay, miền Tây bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng khô hạn mặn. Vườn trái cây của các hộ gia đình và những bà con quê tôi bị thiệt hại nặng nề, cây cối chết hàng loạt và dường như mất hẳn thu nhập. Chúng tôi đang cố gắng trồng lại những cây đã chết. Nhưng giờ đã là tháng 9 mà lượng mưa vẫn còn thấp nên tôi chỉ mong năm sau đừng bị hạn nặng nề như năm nay. Nếu không thì những cây trồng còn lại ít ỏi sẽ trơ trụi lá và chết đi vì hạn hán.
Tôi mong cho cây cối tốt tươi, không khô héo và chết đi vì hạn mặn ở miền Tây Nam Bộ.
Tôi ước mong, con người sẽ đối xử tử tế với môi trường tự nhiên, thực phẩm sạch và môi trường sống của các loài vật hơn. Tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu, chất kích thích tăng trưởng...) vào các hoạt động nuôi trồng nông nghiệp, rác thải công nghiệp, ô nhiễm nguồn nước, nguồn sống của các loài vật sống trên cạn cũng như sông suối ngày càng nghiêm trọng.
Khói thải tại các nhà máy, rác thải, nguồn nước bẩn chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt chuẩn thả ra sông suối làm chết rất nhiều tôm cá, thủy sản tự nhiên cũng như thủy sản nuôi trồng của các bà con sống trên miền sông nước.
Môi trường sống của những loài động vật ăn cỏ cũng bị ảnh hưởng do hoạt động phá rừng làm rẫy, nguồn nước sạch của các loài vật bị nước bẩn công nghiệp làm ảnh hưởng. Qua một chuỗi cung ứng và quá trình sản xuất từ đồng cỏ, chăn nuôi động vật ăn cỏ (bò, dê, cừu...) trồng rau, hoa quả, cuối cùng sản phẩm mà con người chúng ta sử dụng hàng ngày có còn là thực phẩm sạch và an toàn đối với sức khỏe không?
Tôi hy vọng, chúng ta sẽ có trách nhiệm hơn trong từng giai đoạn sản xuất, nuôi trồng để tạo ra sản phẩm sạch, an toàn cho sức khỏe và chung tay bảo vệ thiên nhiên, môi trường sống xanh, sạch đẹp, không khí trong lành.
Những chú cừu hiền lành, thân thiện nên mọi người hãy chung tay bảo vệ đồng cỏ và môi trường tự nhiên. Bảo vệ môi trường tự nhiên giúp những chú cừu và động vật ăn cỏ có nguồn thức ăn sạch. Hạn chế dùng thuốc trừ sâu làm ảnh hưởng đến môi trường sống của muôn loài cũng là bảo vệ môi trường sống và cuộc sống của chính con người chúng ta nữa.
Hình ảnh những chú cừu hiền lành ăn cỏ ở một cánh đồng cỏ tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Tôi mong mọi người hãy bảo vệ những chú cừu và động vật ăn cỏ.
Mảng xanh, nguồn nước sạch, đồng cỏ góp phần to lớn trong đời sống của những loài ăn cỏ, không thể đánh đổi tiền bạc với mảng xanh và nguồn nước sạch. Cộng đồng hãy chung tay bảo vệ môi trường để cuộc sống của con người và các loài vật được đảm bảo.
Tôi vẽ bức tranh chung tay bảo vệ mảng xanh và nguồn nước sạch.
Trúc Ngân
|
Ngoisao.net phối hợp Công ty Cổ phần Bibica tổ chức cuộc thi "Cả nhà cùng vẽ ước mơ" từ ngày 10/8 đến ngày 6/9. Độc giả có thể chia sẻ mọi ước mơ của bản thân, cho gia đình hoặc cộng đồng. Ban tổ chức sẽ chọn 3 bài dự thi chất lượng nhất để trao 2 triệu đồng tiền mặt mỗi tuần. Một giải thưởng tháng trị giá 5 triệu đồng tiền mặt. Độc giả gửi bài thi tại đây, dưới dạng bài viết (kèm 1-3 ảnh); bài ảnh (tối đa 12 ảnh); video hoặc hình vẽ thể hiện ước mơ. Mỗi bài dự thi sẽ đóng góp một bộ sách giáo khoa tặng học sinh nghèo trong năm học mới. Độc giả còn có thể đóng góp cho chương trình tặng sách giáo khoa, bữa xế và xe đạp cho trẻ em nghèo bằng cách mua hàng trực tuyến trên website Bibica hoặc mua trực tiếp các sản phẩm của Bibica tại các cửa hàng trên toàn quốc. Tham gia chia sẻ #HURAtiepsucdentruong trên facebook cá nhân hoặc hội nhóm để đóng góp 5.000 đồng một hashtag cho chương trình. |