Vương Phương Linh
(Bài dự thi 'Thư gửi ông già Noel')
Ông ơi, dạo này ông khỏe chứ ạ? Năm nay ông vẫn đi phát quà cho chúng con phải không ông? Ơ, mà ông phát quà cho trẻ em trên toàn thế giới như vậy ông có được trả lương không ạ? Không thì ông lấy tiền đâu ra mua quà cho chúng con nhỉ? Năm nay trôi qua với dịch cúm lan tràn và kinh tế suy thoái, nhưng con hy vọng ông vẫn béo tốt, khỏe mạnh như năm trước và nhất là... vẫn có tiền mua quà cho chúng con, ông nhé.
Để con kể ông nghe nhé. Gia đình con có 4 người: bố con này, mẹ béo này, chị và con. Con năm nay 11 tuổi, chị con 22 tuổi. Con rất yêu chị. Chị luôn là người hướng dẫn con đi đúng đường, cho con đi ăn những món ngon và đi xem phim. Nhiều khi chị vẫn hơi khó tính, nhưng không sao, hì hì. Mẹ con thì rất dễ tính và vui tính. Con rất yêu mẹ. Và tất nhiên là con yêu cả bố nữa. Bố con cũng là người rất vui tính ông ạ. Con mong gia đình con luôn đầm ấm và hạnh phúc.
Đối với con, năm nay quả thật là một năm tốt lành. Con đã được Giải nhất thi Giao lưu Học sinh giỏi Thành phố, và thi đỗ vào trường Trung học Cơ sở Marie Curie. Bố mẹ và chị đều rất mừng, thế nên con được thưởng một cái xe đạp màu vàng mới tinh đấy ạ. Con mong con mau biết đi xe đạp để có thể tự đạp xe tới trường và đi học thêm để bố mẹ bớt bận rộn.
![]() |
Phương Linh đi chơi Noel. |
Năm nay con cũng làm được nhiều việc tốt lắm ông nhé!
Thứ nhất, con biết cách bảo vệ cây xanh, không vứt rác ra đường, và con biết dọn dẹp nhà mình. Qua những bài học Giáo dục Công dân, con biết rằng hiện nay nạn phá rừng và xả khói vẫn còn rất nhiều và chúng con cần phải bảo vệ thiên nhiên. Con thấy rất thương bạn khí quyển và các bạn cây xanh ông ạ. Thế nên con đã tham gia chăm sóc cây ở trường, con không vứt rác bừa bãi nữa. Con cũng biết dọn dẹp nhà mình để giữ cho môi trường sống luôn sạch sẽ.
Để con kể ông nghe việc tốt thứ hai của con ông nhé. Chuyện là khi xem những hình ảnh về các bạn đồng bào miền Trung bị bão lũ, con thương lắm ông ạ. Sau khi bão tan, các bạn bị mất sách vở và đường xá tới trường thì khó khăn. Nhưng các bạn không bỏ học mà tiếp tục đến trường trong điều kiện không có sách vở, bút viết như chúng con. Các bạn ấy chăm thật ông nhỉ! Con thấy thương các bạn lắm, nhất là khi trẻ con thành thị được ở nhà cao cửa rộng, ăn mặc, học hành tử tế, đầy đủ bút sách mà nhiều khi còn lười. Thế là con đã tham gia hoạt động đóng góp ủng hộ bút sách cho các bạn miền Trung của nhà trường. Lớp con đã góp được hơn 200 cái bút và 150 quyển vở đấy ông ạ. Cũng chính việc này đã là động lực thúc đẩy con chăm học hơn ông ạ.
Việc tốt thứ ba của năm là con là con đã gần như "cai" được thói quen xem tivi ông ạ. Giờ thì con ít xem tivi hơn trước nhiều. Ngày trước hôm nào con cũng xem, nhưng bây giờ thì con xem ít lắm ông ạ. Con làm thế để tiết kiệm điện, vả lại để bảo vệ đôi mắt nữa ông nhỉ?
Con còn làm được rất nhiều việc tốt khác, nhưng vì con sợ ông có rất nhiều thư của các bạn gửi về, thư của con mà dài quá, ông đọc lâu lại quên thư của các bạn khác nên con chỉ viết ba việc làm tốt nổi bật nhất của con thôi ông nhé. Con về quà, con chỉ xin ông mang hạnh phúc và niềm vui tới cho các bạn nhỏ trên thế giới, nhất là những bạn nghèo khổ. Con cũng mong gia đình con mãi vui vẻ và hạnh phúc thế này... Con cũng không xin gì riêng cho mình, chỉ xin ông thế thôi. Con tin rằng, vì con đã rất ngoan và hứa sẽ cố gắng hơn thật nhiều, ông hãy thực hiện diều ước của con, ông nhé.
Cuối thư, con xin chúc ông luôn béo tốt, hóm hỉnh. Con gửi lời chào và chúc các chú tuần lộc mạnh khỏe. Con xin chúc ông một Giáng Sinh vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Hẹn gặp ông đêm Noel, ông nhé!
Chào ông kính yêu
Phương Linh