Theo nhật ký nữ diễn viên Vườn sao băng để lại, cô đã bị ép phải hầu rượu, sau đó lên giường với 31 người đàn ông – chủ yếu làm trong lĩnh vực giải trí. Tên tuổi, chức vụ của nhóm người này đã bị phanh phui và khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Điều đặc biệt, trong danh sách có tên vị CEO của tờ Chosun Journal – ông Bang Sang Hoon. Sáng nay 9/3, đại diện tờ Chosun Journal ngay lập tức bác bỏ thông tin trên và cho biết, ông Bang Sang Hoon không hề liên quan đến vụ việc. Phía này giải thích: "Vị CEO của Chosun Journal mà Jang Ja Yun ghi trong danh sách thực chất là cựu CEO của tờ Sports Chosun".
Jang Ja Yun tự tử được 2 năm, nhưng những thông tin cô để lại vẫn khiến dư luận nhức nhối. Ảnh: S. |
Trước sự việc phức tạp này, đại diện cảnh sát Kyung Gi cho biết sẽ điều tra lại vụ việc: "Chúng tôi đang xem xét lại những lá thư mà Jang Ja Yun để lại để nắm được tính xác thực của vấn đề. Tìm hiểu về các mối quan hệ của cô ấy cũng là điều chúng tôi sẽ làm trong thời gian tới". Trong khi đó, quản lý cũ của nữ diễn viên Vườn sao băng, người đã mang những lá thư này đến với dư luận khẳng định: "Chính sự xấu xa của một nhóm người trong làng giải trí đã đẩy cô ấy đến việc tự kết liễu cuộc đời mình. Tôi chỉ muốn vạch trần tội ác của họ".
Mới đây, ca sĩ Mir của nhóm MBLAQ đã bày tỏ sự giận dữ của mình quanh sự việc Jang Ja Yun tự tử vị bị lạm dụng. Anh viết trên blog cá nhân: "Chẳng lẽ 31 kẻ bẩn thỉu ấy không có con gái sao? Tôi thực sự tức giận khi nghĩ rằng bọn chúng vẫn có thể đường hoàng ngồi ăn tối với con gái mình mà không thấy hổ thẹn".
Theo một điều tra năm 2010 với khoảng 350 diễn viên nữ, hơn một nửa trong số họ thừa nhận rằng mình từng bị đề nghị hoặc bị lạm dụng tình dục. Các cô gái này cũng cho biết, nếu từ chối yêu cầu, họ sẽ gặp phải rất nhiều bất lợi trong sự nghiệp.
N.H.