Trong 30 MV độc tấu và hòa tấu đàn tỳ bà vừa phát hành, Diệu Thảo làm mới nhiều làn điệu cổ như Cô Đôi thượng ngàn, Đào liễu, Tứ quý, Còn duyên... Bên cạnh đó, cô còn thể hiện một số ca khúc nhạc trẻ được yêu thích như Năm qua ta đã làm gì, Bao giờ lấy chồng... bằng tiếng đàn tỳ bà.
Nghệ sĩ cho biết cô dốc hết sức, luôn trong trạng thái "căng như dây đàn" vì dự án này. Suốt 4 tháng, cô gần như không có ngày nghỉ, làm việc liên tục với các nhạc sĩ và ngày nào cũng kín lịch thu âm từ sớm đến khuya.
Nói về tác phẩm tâm đắc nhất trong dự án này, Diệu Thảo cho biết đó là MV Cô Đôi thượng ngàn. Nghệ sĩ từng đắn đo bởi bài hát văn này vốn đã quen thuộc với khán giả qua tiếng đàn nguyệt. Tuy nhiên, vì quá yêu tác phẩm, cô quyết định tự thách thức bản thân và hạnh phúc khi cách làm mới của mình được nhiều khán giả yêu nhạc cụ dân tộc đón nhận.

Diệu Thảo khi chơi đàn tỳ bà.
"Nếu tìm hiểu sâu thêm một chút thì đàn nguyệt và đàn tỳ bà có nhiều điểm tương đồng, thậm chí đôi khi gảy lên tiếng đàn, người nghe phải rất tinh thì mới phân biệt được âm thanh của hai nhạc cụ. Vì nét tương đồng đó, cùng tình yêu tha thiết với âm nhạc dân gian Việt Nam, tôi quyết định thử sức bài Cô Đôi thượng ngàn. Nhận được sự yêu mến, đón nhận của khán giả, tôi thấy rất hạnh phúc và hào hứng để tiếp tục tìm tòi, khám phá những điều đặc biệt trong âm nhạc dân gian Việt Nam, nỗ lực tìm nhiều cách tiếp cận để khai thác triệt để vốn liếng cổ truyền quý báu cha ông ta để lại", nữ nghệ sĩ cho biết.
Diệu Thảo trình diễn 'Cô Đôi thượng ngàn' bằng đàn tỳ bà
Sau khi hoàn thành dự án 30 MV nhạc dân tộc, Diệu Thảo dành trọn thời gian tận hưởng Tết giản dị, bình yên bên gia đình. Cô yêu những giờ phút thảnh thơi trang hoàng nhà cửa, sửa soạn bàn thờ gia tiên, tảo mộ cuối năm, chuẩn bị nguyên liệu để chế biến các món ăn ngày Tết như bánh chưng, kiệu muối, hành muối, măng, miến, thịt đông... Nói về ước nguyện trong năm mới, Diệu Thảo cho biết: "Ngoài mong muốn về sức khỏe, bình an cho mình và gia đình thì lúc nào trong đầu tôi cũng là đàn tỳ bà và học sinh thân yêu. Tôi hy vọng được đồng hành với nhiều học sinh, đào tạo được thế hệ kế cận cho âm nhạc truyền thống".
Với Diệu Thảo, 2024 là một năm đặc biệt, đánh dấu tròn 20 năm cô gắn bó với Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trong vai trò giảng viên đàn tỳ bà. Kỷ niệm dấu mốc quan trọng này, Diệu Thảo có nhiều hoạt động sôi nổi, trong đó phải kể đến album Bụi phấn quy tụ gần 100 nghệ sĩ tỳ bà và nghệ sĩ các nhạc cụ dân tộc khác thuộc nhiều thế hệ.
Diệu Thảo được chú ý từ khi đóng Phía trước là bầu trời của đạo diễn Đỗ Thanh Hải, lên sóng năm 2001. Nữ diễn viên nhớ mình từng nhận hàng bao tải thư của người hâm mộ khắp cả nước. Những lời mời đóng phim cũng tới tấp đến. Tuy nhiên, Diệu Thảo chỉ tham gia vài phim như Khi đàn chim trở về, Chớm nắng... rồi dừng diễn xuất vì muốn tập trung cho công việc chính là giảng viên đàn tỳ bà. Ngoài giảng dạy, cô thường xuyên biểu diễn đàn tỳ bà tại các sự kiện tầm cỡ quốc gia ở trong và ngoài nước. Cựu diễn viên chưa kết hôn và được nhiều người nhận xét có vẻ đẹp bất chấp thời gian.