Anh ấy khao khát bạn là điều đầu tiên mà chàng không dám nói, Đây là điều mà rất ít quý ông dám nói ra, bởi quá tế nhị. Nhiều khi ngồi bên người yêu, anh ta không chỉ muốn hai người bày tỏ tỉnh cảm với nhau mà còn muốn nhiều hơn thế.
Những anh chàng biết kiềm chế thường che giấu điều này. Họ không dám nói ra vì sợ làm hỏng hình ảnh trong mắt người yêu và tự đánh mất tình yêu của mình. Tuy nhiên, có người vì ham muốn nhất thời đã thổ lộ bằng hành động, khiến “mất cả chì lẫn chài”.
Thích nghe những lời yêu thương là điều thứ hai người đàn ông không dám nói. Do bản tính sĩ diện và thường phải thể hiện sự mạnh mẽ nên họ không muốn phụ nữ nghĩ mình yếu đuối. Song thực chất, trong thâm tâm họ luôn thích nghe những điều ngon ngọt, yêu thương. Họ mong muốn bạn bày tỏ tình cảm và nói xem anh ấy quan trọng đến mức nào trong cuộc sống của bạn. Những lời yêu thương ấy như một loại vitamin giúp nuôi nấng tình yêu thêm phần khoẻ mạnh, vững chắc.
Đàn ông ghét phải thừa nhận rằng bạn thành công hơn nhưng họ không bao giờ muốn nói đến điều này, cho dù là sự thật mười mươi. Có thể bạn là một người may mắn nên sớm khẳng định được tài năng của mình, còn anh ấy thì chưa. Hãy tin anh ấy sợ phải công nhận điều này lắm. Là “đấng nam nhi đại trượng phu”, không ai muốn phải chịu thua một “liễu yếu đào tơ”, cho dù đấy là người yêu của mình. Nhất là trong cuộc sống lại có lắm kẻ dèm pha, cảm giác thua kém khiến họ cảm thấy xấu hổ, không chịu được.
Một điều rất đáng yêu nhưng đàn ông lại sợ phải thú nhận anh ấy yêu bạn nhiều hơn. Thông thường tình yêu không thể cân đong đo đếm, không nên phân biệt ai yêu ai nhiều hơn. Nhưng đôi lúc người đàn ông nhận ra rằng hoá ra mình yêu nhiều hơn là được yêu. Điều này sẽ khiến anh ấy cảm thấy hẫng hụt, buồn bã, thất vọng vì sự “yếu” này của mình.
(Theo Giadinh.net)