Diệu Nhi đang du lịch Mông Cổ cùng hội bạn gồm: Khánh Vân, Dương Hoàng Yến, Hậu Hoàng. Mới đây, cô check in dưới chân tượng Thành Cát Tư Hãn, một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất Mông Cổ. Bức tượng cao 40 m, được dựng trên thảo nguyên rộng lớn bên bờ sông Tuul ở Tsonjin Boldog, phía Đông thủ đô Ulaanbaatar. Du khách có thể vào bên trong bức tượng tham quan, sử dụng thang máy và thang bộ đi lên phần đầu ngựa của bức tượng ngắm cảnh. Nhóm Diệu Nhi check in Mông Cổ. Diệu Nhi chơi với tuần lộc, đại bàng ở Mông Cổ Diệu Nhi trải nghiệm đủ kiểu du lịch ở Mông Cổ. Video: Diệu Nhi Đến đây vào khoảng thời gian lạnh nhất năm, Diệu Nhi cho biết thời tiết 'rất buốt', thậm chí có bão tuyết. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn trải nghiệm nhiều hoạt động. Cô thử thách chụp ảnh với đại bàng, một trong những hoạt động khiến du khách tò mò tại Mông Cổ. Nữ diễn viên được trang bị một găng tay bảo vệ và có người hướng dẫn cách làm sao cho chú đại bàng đậu trên tay rồi chụp ảnh. Thông thường, tại các lễ hội huấn luyện đại bàng tổ chức hai lần một năm (vào mùa xuân và mùa thu), du khách sẽ được tìm hiểu rõ hơn về cách người Mông Cổ dùng đại bàng đi săn mồi. Du khách cũng có thể ghé thăm nhà các thợ săn đại bàng nếu muốn tương tác với loài chim này khi không có lễ hội. Chơi với tuần lộc là một trải nghiệm đáng nhớ với Diệu Nhi. Cô nói cứ tưởngi rằng tuần lộc chỉ có trong truyện về Ông già Noel, không ngờ chúng có thật ngoài đời và rất đáng yêu. Diệu Nhi chơi với tuần lộc ở Tsagaannuur (hồ Trắng) thuộc tỉnh Hovsgol, phía Tây Bắc Mông Cổ, gần biên giới Nga, nơi được bao phủ bởi những ngọn núi lớn cùng sương tuyết quanh năm. Nếu có cơ hội, du khách nên ở lại cùng dân du mục, vắt sữa tuần lộc, học cách chế biến phô mai từ sữa tuần lộc. Không chỉ có thảo nguyên xanh bạt ngàn, Mông Cổ còn gây ấn tượng với sa mạc Gobi cằn cỗi hay những vùng đồng cỏ trơ trọi vào mùa đông. Ngoài ra, cô còn thử cưỡi ngựa trên thảo nguyên. Diệu Nhi, Khánh Vân và Dương Hoàng Yến mặc trang phục của người Mông Cổ. Một trong những trải nghiệm hay ho khi tới đây là du khách có thể chọn ngủ đêm tại những túp lều Ger (hay Yurt), kiểu lều du mục truyền thống của dân Mông Cổ. Diệu Nhi cho biết bên trong đầy đủ tiện nghi, rất ấm áp và được thưởng thức nhiều loại đặc sản như: trà sữa (suutei tsai), airag (một loại đồ uống lên men làm từ sữa ngựa), thịt bò Tây Tạng (bò Yak)... Diệp Tử