Trước kia mình và ông xã học cùng cấp 3, có một điều đặc biệt là tuy cùng lớp nhưng hai đứa hoàn toàn chưa bao giờ để ý đến nhau. Đến lúc bước chân ra khỏi cổng trường thì 5 năm liền không bao giờ gặp lại nhau, kể cả ở những dịp họp lớp hay đi chơi ngoài đường phố. Cho đến một ngày, hai đứa mình gặp lại nhau trong hoàn cảnh rất ngộ nghĩnh, đấy là tại hàng cá mực nướng vỉa hè. Ông xã mình cùng ba người bạn đã khiêng bàn ghế sang ghép chùng vào bàn của mình và mấy cô bạn. Rồi từ lúc đó ông trời cứ thế đưa đẩy se duyên cho đôi mình. Sau 2 năm tìm hiểu, mình và ông xã cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên nhau nên chúng mình quyết định đi đến hôn nhân vào ngày 5/11 vừa rồi.
Trước ngày chụp ảnh mình đã lên mạng để tìm kiếm, tham khảo, nghiên cứu rất kỹ lưỡng về địa danh, kiểu dáng, trang phục của cô dâu chú rể trong các bộ ảnh mà các bạn đăng lên mạng. Mình thực sự bị cuốn hút bởi chương trình dự thi ảnh cưới trên báo Ngôi Sao, mình thấy các bạn thật hạnh phúc và mình đã thầm nghĩ sau khi hoàn thành bộ ảnh mình cũng sẽ tham gia dự thi với mong muốn được chia sẻ niềm vui hạnh phúc với mọi người.
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là đồng hồ Jaguar xinh xắn, mỗi chiếc trị giá 5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.