- Vốn là người kín tiếng trong chuyện tình cảm, vậy mà khi quyết định lên xe hoa, chị lại khá thoải mái chia sẻ về ông xã tương lai trên Facebook cá nhân, vì sao vậy?
- Những tin vui, đặc biệt là chuyện đại sự của cả đời người thì tôi không có lý do gì phải giấu mọi người cả. Hơn nữa, tôi luôn coi Facebook là trang dành cho bạn bè, có vui - buồn gì tôi cũng chia sẻ một cách chân thành. Ngày trước, tôi ít chia sẻ với mọi người, tuy nhiên, khi đến lúc tôi cảm thấy mình thật bình yên trong sự bao bọc của một người đàn ông thì tôi sẽ không ngần ngại thể hiện niềm hạnh phúc ấy. Chồng tương lai cho tôi cảm giác được che chở.
- Cơ duyên nào khiến chị gặp và trao trọn trái tim cho người đàn ông mà chị coi là bến đỗ cuộc đời?
- Chồng tôi tên Trần Ngọc Linh (sinh năm 1984), là giám đốc công ty truyền thông Vẻ đẹp Việt và trước đó, từng có khoảng thời gian làm phóng viên mảng văn hóa. Chúng tôi quen biết khi anh tìm đến với mục đích mời tôi làm hình ảnh đại diện cho công ty. Vậy là chúng tôi hợp tác trong gần nửa năm mà không hề có chút tình cảm trai gái gì. Tôi quý mến anh vì anh là người có năng lực trong công việc và cái tâm dành cho nghề. Dần dần cả hai nghĩ về nhau lúc nào không hay, tuy nhiên, tất cả chỉ rất trong sáng.
Thời điểm anh sang nước ngoài 1 tháng thăm gia đình đang sống ở đó, chúng tôi mới phát triển tình cảm. Xa nhau, hàng ngày chúng tôi trò chuyện qua chat, phần lớn là vì công việc. Tôi dần bị tính cách của anh chinh phục vì anh là người khá vẹn toàn, khi vừa xây dựng sự nghiệp mà vẫn lo lắng cho bố mẹ, anh chị và các cháu. Riêng anh lại "cảm nắng" tôi vì lúc nào cũng thấy tôi qua webcame, vừa nói chuyện vừa tranh thủ nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Bố mẹ anh cứ hỏi về tôi suốt, anh bảo "Bây giờ thì chưa có gì nhưng khi về Việt Nam thì chắc chắn có", thậm chí anh còn khẳng định 2 năm nữa sẽ cưới vợ.
Lúc đón anh về, tôi có nấu cho anh một bữa cơm với món ốc chuối đậu vì anh bảo xa nhà, thèm ăn món quê hương. Và vài ngày sau, anh ngỏ lời yêu và hỏi cưới tôi (cười).

Chồng Diệu Hương hơn cô 1 tuổi và từng có thời gian làm báo.
- Quen nhau và yêu nhau chỉ trong thời gian 5 tháng, quyết định lên xe hoa của chị liệu có vội vàng?
- Tôi không còn trẻ, bây giờ có ai bắt tôi phải giả bộ ngây thơ, làm những điều dại dột thì khó lắm. Tôi 27 tuổi rồi, đã đủ trải nghiệm trong cuộc sống, xã hội để biết mình chín chắn đến đâu. Bởi vậy, tôi không nghĩ rằng ở tuổi này, tôi còn có quyết định sốc nổi hay vội vàng. Tình yêu cần có sự sự lãng mạn và độ phiêu. Sự phiêu đó không thể quy nó đồng nghĩa với hai từ nông nổi. Chúng tôi yêu nhau, gia đình hai bên đều ủng hộ thì không có cớ gì tôi trì hoãn đám cưới cả.
- Ông xã từng là phóng viên, giờ lại làm doanh nhân, còn chị thì có sẵn máu nghệ sĩ đa cảm. Làm thế nào để hai cá tính khác biệt có thể hòa hợp?
- Bạn có tin là trong trường hợp của chúng tôi thì mọi chuyện đảo ngược lại không, anh ấy lãng mạn, còn tôi thì sống thực tế. Chắc có lẽ vì tính cách chồng tôi bay bổng nên mới có tờ báo nói rằng anh ấy là nhà thơ (cười). Một người bạn của tôi nói rằng: "Người đàn ông nào biết yêu và đang hạnh phúc thì đều có thể trở thành nhà thơ", nhưng chồng tôi không viết thơ mà tặng tôi cả tấm lòng của anh ấy. Cũng có lẽ vì tôi sống tỉnh táo nên anh biết rằng tôi có thể kiểm soát được tính lãng mạn của anh. Tôi đoán trong việc chọn vợ của anh có cả sự tính toán (cười to).
- Chồng tính cách như nghệ sĩ, vậy anh ấy đã có những hành động gì "sến" khiến chị bất ngờ chưa?
- Người ngoài nhìn vào chắc sẽ bảo anh lãng mạn quá thành ra "dở hơi". Sinh nhật tôi anh tự tay nấu nến và xếp thành hình trái tim để bày tỏ tình yêu. Anh nói lời cầu hôn tôi như thế này: "Thôi em ạ, sang năm em không được tuổi nên năm nay em cưới quách đi cho xong". Tôi thật sự sốc trước lời cầu hôn như vậy. Nhưng ngay sau đó, anh ấy đưa tôi đi Sapa và chính thức ngỏ lời khi thắp 200 ngọn nến và xếp hình ngôi sao ở sân nhà thờ đá. Trời hôm đó mưa nhỏ, vậy mà anh âm thầm cùng với mấy người em thắp nến từ chập tối, trong khi tôi không hề hay biết điều gì. Một tình huống bất ngờ xảy ra, khi tôi đến nơi, anh bị công an mời lên làm việc vì chưa xin phép đã gây mất trật tự nơi công cộng. Nhưng cuối cùng, mọi chuyện đều êm đẹp.
![]() |
Diễn viên "Luật đời" hạnh phúc khi gặp được người đàn ông cho cô cảm giác bình yên. |
- Cảm xúc chị thế nào khi được cầu hôn trong không gian lãng mạn mà anh ấy bí mật thực hiện?
- Hôm đó trời rất lạnh, tôi không chuẩn bị nhiều quần áo ấm. Lúc anh gọi tôi ra sân nhà thờ, tôi mặc quần short, áo phông và khoác thêm một tấm chăn mỏng. Tôi được cầu hôn trong tình trạng như vậy đấy (cười). Chồng tôi thì mồ hôi nhễ nhại, cũng diện quần short. Tôi vừa hạnh phúc vì được cầu hôn nhưng lại vừa xúc động, thương chồng và các em tôi vất vả đốt nến dưới trời mưa. Đó là hạnh phúc tuyệt vời nhất mà tôi từng cảm nhận được. Tôi đã không kìm được những giọt nước mắt ngọt ngào.
- Chị có tưởng tượng là anh ấy sẽ cầu hôn mình trong tình huống lãng mạn như thế chưa?
- Tôi chưa bao giờ tưởng tượng. Không hiểu sao tôi có thể gật đầu trước lời cầu hôn đầu tiên không ấn tượng chút nào. Nhưng rồi tôi ngẫm, có thể vì anh vốn bay bổng nên lúc quan trọng lại phải hơi thô so với người khác. Việc anh ấy chuẩn bị nến trong chuyến đi Sapa tôi có biết, nhưng anh mang đi với mục đích gì và lấy đi lúc nào thì tôi lại không rõ. Cứ nghĩ lên Sapa để chụp ảnh cưới, vậy mà không ngờ tôi lại được cầu hôn như vậy, nhưng đáng nhớ nhất vẫn là sự cố bị công an phường mời lên làm việc (cười).
- Mấy năm nay mẹ chị đều mong con gái sớm ổn định cuộc sống gia đình, vậy bà phản ứng thế nào khi chàng rể đến ra mắt?
- Chúng tôi thông báo tin mừng cho cả hai bên gia đình ngay khi vừa quyết định kết hôn. Khỏi phải nói là mẹ tôi vui mừng thế nào bởi từ 3-4 năm trước, bà xẫn cứ giục tôi mau lên xe hoa. Dù thích là thế nhưng mẹ tôi cũng thử chàng rể bằng nhiều chiêu trò ngầm. Hôm anh về thưa chuyện với mẹ tôi ở Nam Định, thật không may, anh bị các bạn lớp cao học của tôi như diễn viên Kim Oanh, Quốc Trượng... chuốc rượu say bí tỉ. Vậy mà lúc gặp mẹ, anh vẫn tỉnh táo, thắp hương ban thờ tổ tiên rồi thưa với mẹ rằng: "Con nói thật với mẹ. Không biết mẹ dạy vợ con kiểu gì mà cô ấy lại tốt đến như thế. Con từng yêu rất nhiều người rồi nhưng không ai được như vợ con. Thế nên mẹ cho phép con cưới cô ấy...". Mẹ và tôi chỉ biết sững sờ, không biết phản ứng thế nào trước chàng rể này (cười to). Bây giờ thì mẹ vợ - con rể quý mến nhau lắm, tôi bị mẹ cho ra rìa.
![]() |
Ngày 19/12, cặp đôi tổ chức lễ ăn hỏi còn ngày 27/12 tới, đám cưới sẽ diễn ra tại khách sạn Thắng Lợi (Hà Nội) theo nghi thức truyền thống. |
- Ông xã được lòng mẹ, còn chị thì làm thế nào để tạo được ấn tượng tốt trong mắt gia đình nhà chồng?
- Dù chưa được gặp trực tiếp trước khi diễn ra đám cưới, nhưng ngày nào tôi cũng trò chuyện với bố mẹ chồng qua điện thoại hoặc chat. Ai cũng muốn có một cô con dâu tốt và tôi tự tin mình có thể làm được khi hàng ngày nấu cho ông xã 3 bữa cơm đoàng hoàng và tạo tinh thần tốt cho anh làm việc. Bố mẹ chồng dường như hơi ưng cô con dâu như tôi rồi, còn sau này thì không biết ra sao. Tôi quan niệm, sống với nhau là sống cả đời, nên tôi có thế nào thì cứ bộc lộ ra như vậy.
- Từng có thời gian làm báo, chắc ông xã cũng nghe về nhiều tin đồn không hay về chị. Vậy chị có sợ anh ấy sẽ hiểu lầm mình chỉ vì lời bàn tán đó?
- Thật ra, khi tìm đến tôi với hình ảnh đại diện của công ty, anh ấy cũng nói chuyện rất rõ ràng vì tôi có một hình ảnh sạch. Thế nhưng khi tiến một bước nữa, bạn bè anh lại bàn tán về tôi với những tin đồn không xác thực. Họ khuyên anh nên hỏi tôi về chuyện này, nhưng anh bảo rằng, anh không quan tâm đến điều đó bởi anh tin tưởng vào bạn gái. Hơn nữa, nếu chỉ làm việc với nhau một vài tháng, tôi có thể giấu chuyện này, chuyện kia, nhưng bây giờ khi sắp dành cả cuộc đời cho nhau, làm sao tôi có thể nói dối. Dù anh không hỏi han gì nhưng khi có thời gian tâm sự, tôi đều giải thích cho anh mọi chuyện. Ngược lại, anh có bao nhiêu mối tình cũng kể hết cho tôi.
- Sau khi kết hôn xong chị có ý định tiếp tục làm nghệ thuật nữa không hay dành thời gian vun đắp tổ ấm và thực hiện nghĩa vụ làm mẹ?
- Dù không công bố nhưng sau phim Cầu vồng tình yêu, tôi không trả lời bất cứ bài phỏng vấn nào vì cảm thấy mình cần nghỉ ngơi. Không phải là tôi giải nghệ nhưng mỗi một nghệ sĩ đều có lúc thăng, lúc trầm. Tôi muốn dành thời gian thư giãn và làm mới hình ảnh trước khi tái xuất với dự án phim ảnh mới bởi bây giờ rất khó để tìm được kịch bản hay. Có chồng rồi, tôi cũng cần dồn mọi tâm huyết xây dựng tổ ấm. Khi mọi thứ ổn định, tinh thần thoải mái, tôi sẵn sàng quay lại với nghề.
Quỳnh Như thực hiện