Bạn Đào Ngọc Thể chia sẻ: "Rồi ngày thi cũng đến, tôi và anh chạm mặt nhau, cũng chính vào hôm ấy, tôi đã mang hình bóng anh vào tim mình. Dường như tôi và anh đã được định mệnh sắp sẵn, anh là bạn thân ông xã của chị làm chung cơ quan, thế là chúng tôi đã có được sợi dây gắn kết với nhau. Thế là tình yêu đã thật sự bắt đầu.
Anh là người hiền lành và vui tính, anh không nhiều bạn bè, trong tình yêu anh cũng chẳng phải là người lãng mạn. Tôi là người sống mộng mơ nhưng lại rất đơn giản. Sự kết hợp của kẻ mộng mơ và người không lãng mạn lại thật là vừa vặn và ngọt ngào.
Đã hơn hai năm yêu nhau, mọi người cứ bảo hai chúng tôi thật hạnh phúc và xứng đôi, ai cũng trầm trồ khen ngợi và có cả ghen tỵ nữa, những lúc như thế hai chúng tôi lại nhìn vào đôi mắt nhau và hiểu rõ: chỉ có chúng ta mới hiểu được 'để có được hạnh phúc hôm nay, thì em và anh đã trải qua những khó khăn như thế nào'.
Tình yêu của hai chúng tôi luôn đương đầu với nhiều áp lực, đôi lúc những tưởng đã phải xa nhau, thế nhưng chính vì sự dịu dàng nhưng mãnh liệt trong tình yêu của anh dành cho tôi đã làm cho chúng tôi được hạnh phúc. Người ta thường nói 'hãy ước mơ để cuộc đời thêm đẹp'. Lúc anh và tôi cảm thấy thất vọng nhất thì cũng là lúc chúng tôi ước mơ về những ngày hạnh phúc nhất.
Có lần tiễn anh đi học xa, tôi đã trốn vào toilet khóc một mình, vì tôi biết anh sẽ yếu đuối khi nhìn thấy nước mắt tôi, tôi sợ, sợ một điều gì đó không hiểu được. Bốn tháng xa nhau, hai chúng tôi vẫn luôn mơ ước về một ngày gặp lại. Hạnh phúc rồi sẽ lại về với tôi và anh.
Và giờ đây khi vượt qua muôn ngàn thử thách, anh và tôi đã biến giấc mơ ấy trở thành hiện thực.
Bộ ảnh đầy màu sắc cũng giống như tình yêu của hai chúng tôi".
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 9 với phần quà là bộ mỹ phẩm của Etude. Xem chi tiết thể lệ tại đây.