Em chỉ ước một điều là quên anh đi, sao lại thế chứ em càng ước thì điều ước này chẳng bao giờ thành hiện thực mà ngược lại em nhớ anh nhiều hơn.
Hiện giờ em cảm thấy nhớ anh nhiều lắm, em mong có một người để cùng san sẻ với em nỗi nhớ này, em yêu anh nhiều lắm, em vẫn thích gọi tên anh khi em trách anh, em vẫn muốn gọi tên anh khi em nhớ anh, em muốn gọi tên anh khi em ngủ và em muốn ở bên anh để chăm sóc anh khi bên anh chẳng có người thân. Em muốn chăm sóc anh khi anh ốm, em muốn cùng anh để tâm sự và em muốn tất cả.
Nhưng đã muộn rồi tất cả đã đi vào quá khứ, đã 3 tháng rồi thật buồn. Những gì em muốn đều có trong thời gian ta yêu nhau. Chính em đã làm mất đi những gì em muốn. Anh muốn hôn em thật nhiều thế mà em chẳng cho anh được hôn em trọn cái nào lúc nào cũng làm anh phải hụt hẫng. Em biết là em có lỗi với anh nhiều đã làm anh buồn , chính em lúc đó chẳng biết vì sao. Dù gì đi chăng nữa em sẽ không bao giờ quên được là anh đã đem đến cho em nhiều niềm vui, ở bên anh, em cảm thấy thật hạnh phúc và rất vui
Anh mãi là người em yêu nhiều nhất và nhớ nhiều nhất và trách nhiều nhất và không thể nào quên anh nhiều nhất. Chỉ khi nào một ai đó sưởi ấm con tim em thì khi đó em sẽ quên anh nhanh hơn. Nhưng lúc này đây em cần anh hơn bao giờ hết rất muốn ở cùng anh để nói hết tất cả những gì em chưa nói với anh. Nhiều lúc em muốn nói với anh nhưng mà em sợ, sợ lắm mà.
Và điều cuối cùng em ước là anh đừng quên em và đừng ghét em hay là gì gì đó và em là người đầu tiên trong tim của anh. Em yêu anh nhiều và đến khi nào tình yêu của em dành cho anh hết đi, thì em sẽ tâm sự trên trang web này lần 2.
Onlylove