Trong bản phim chiếu rạp, cảnh này lên hình khoảng một phút, chỉ để lộ phần lưng và mặt của Huy Khánh, không thấy rõ Diệp Bảo Ngọc. Tình huống là một trong những chất xúc tác gây nên mâu thuẫn giữa các nhân vật chính.
Kể chuyện hậu trường, Diệp Bảo Ngọc bật cười, gọi đó là cảnh nóng đúng nghĩa, bởi cảnh phim diễn ra trên ghe đậu sát bờ sông, vào 2h chiều, trong không gian chật hẹp được kéo rèm kín mít, rất bí. Hai diễn viên lại phải đắp chăn lông. Diệp Bảo Ngọc tiết lộ Huy Khánh mô phỏng động tác nhạy cảm, đổ mồ hôi đầm đìa. Đợi mãi không thấy đạo diễn Lý Hải cắt cảnh, Huy Khánh cố diễn dù miệng than "muốn chết vì quá mệt". Biểu cảm của anh làm Diệp Bảo Ngọc không thể nhịn cười. "Cảnh phim lên màn ảnh đơn giản nhưng anh em tôi thực sự phải vật lộn", nữ diễn viên kể.
Diệp Bảo Ngọc kể hậu trường cảnh 'nóng' với Huy Khánh. Video: Phong Kiều
Ngoài cảnh "nóng" với Huy Khánh, Diệp Bảo Ngọc còn có một cảnh bị Trần Kim Hải cưỡng bức trong nhà trọ. Cô cho biết cảnh phim diễn ra lúc 2-3h sáng, khi cả đoàn đều đã thấm mệt. Bởi vậy, hai diễn viên cố gắng nhập tâm để tránh mất thời gian của êkíp.
Nữ diễn viên dành lời khen cho bạn diễn lần đầu hợp tác: "Kim Hải là một diễn viên đạo đức. Bạn xin lỗi tôi trước khi vào cảnh, vì sợ sẽ có những va chạm cơ thể nhạy cảm trong lúc cả hai diễn hăng quá, không kiểm soát được. Bạn trao đổi kỹ với tôi về cảnh quay, rồi uống một chút đồ có cồn để lấy bình tĩnh. Cảnh này khó hơn cảnh với anh Huy Khánh vì tôi phải la hét và chống cự nhiều. Cả hai đổ mồ hôi như xông hơi. Tay và cổ tôi bầm đỏ hết. Nhưng chúng tôi thấy may vì cảnh này diễn ra nhanh hơn tưởng tượng".
Diệp Bảo Ngọc cho hay cô từng từ chối nhiều phim vì ngại đóng cảnh nhạy cảm trên màn ảnh. Cô muốn đi lên bằng thực lực thay vì hình ảnh hở hang hay tình tiết câu view. Hơn nữa, là một người mẹ, cô không muốn công việc của mình ảnh hưởng con trai sau này.
Với Lật mặt 6, cô cũng từng từ chối vai Liên vì không đủ sẵn sàng cho các cảnh "nóng". Nhưng sau vài lần được vợ chồng đạo diễn Lý Hải - nhà sản xuất Minh Hà mời đến nhà trao đổi về kịch bản và cách dàn dựng, cô cảm nhận được sự tin tưởng, tôn trọng họ dành cho mình. Nhờ vậy, cô nghĩ nên bước ra khỏi vùng an toàn và thử nghiệm thứ mới.

Diệp Bảo Ngọc trong phim 'Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh'.
So với hai cảnh "giường chiếu" kể trên, Diệp Bảo Ngọc càng áp lực hơn với cảnh lật xe. Cảnh phim thực hiện trước phông xanh và được ghép cảnh bằng kỹ xảo. Cô cùng Quốc Cường, Huy Khánh ngồi trong chiếc xe hơi được xoay tròn liên tục. Là người tập yoga nhưng bị treo ngược trong xe khoảng 20 phút, cô cũng choáng váng đầu óc. Bước ra khỏi xe khi hết cảnh, Diệp Bảo Ngọc không đứng được, không nhìn thấy đường. Về đến nhà, cô phát hiện mặt bị xuất huyết dưới da.
Trước đó, ở tình tiết chiếc xe mất lái, nhóm diễn viên suýt gặp tai nạn thật. Do đó, Diệp Bảo Ngọc rơi vào nỗi sợ thực sự, thay vì cố diễn nét mặt sợ hãi. Trong khi đó, cảnh khóc ở bệnh viện khi nghe tin chồng chết lấy của cô "vài lít nước mắt", làm cô đau đầu ba ngày và mắt sưng to. "Dù vậy, tôi thấy rất đã vì mình cống hiến hết sức lực. Điều đó làm tôi tạm hài lòng với vai diễn của mình", Diệp Bảo Ngọc bày tỏ.
Trong phần 6 của thương hiệu phim Lật mặt, Diệp Bảo Ngọc là diễn viên nữ xuất hiện nhiều nhất, đóng vai trò quan trọng nhất và có nhiều cảnh diễn chung với các bạn diễn nam nhất. Cô tự nhận tính cách mình khá đàn ông nên được 6 nam chính coi như em trai. Tuy nhiên, họ rất quan tâm cô. Trong số này, Thanh Thức đã nhiều lần vào vai vợ chồng với cô. Hai người diễn ăn ý, không còn trở ngại.

Diệp Bảo Ngọc thân thiết với Thanh Thức trong một buổi giao lưu của đoàn phim tại rạp chiếu.
Với Diệp Bảo Ngọc, Lặt mặt 6 đánh dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp, là phim điện ảnh đầu tay, cũng là sản phẩm đưa cô trở lại sau thời gian dài tập trung lo cho con trai. Nối tiếp bộ phim này, cô mong chờ cơ hội được làm đả nữ và đóng phản diện, thoát khỏi chân dung dịu dàng được định hình 13 năm nay. Cô tiết lộ mình là vận động viên đá cầu chuyên nghiệp và đã tập boxing, chờ đợi cơ hội trổ tài qua các bộ phim.
Diệp Bảo Ngọc sinh năm 1993. Cô được biết đến khi dự thi Miss Teen 2010, Hoa hậu Phụ nữ Thời đại 2011. Nữ diễn viên đam mê ca hát, diễn xuất, làm mẫu ảnh từ nhỏ. Trước khi tham gia phim điện ảnh của Lý Hải, Diệp Bảo Ngọc từng ghi dấu ấn qua nhiều phim truyền hình như: Nỗi đau của hạnh phúc, Sức nặng tình thâm, Sau ánh hào quang, Trại hoa đỏ.
Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh lấy bối cảnh làng chiếu truyền thống Định Yên ở Đồng Tháp. Phim mở đầu khi nhóm bạn 6 người mua chung một tờ vé số. Khi tờ vé nổ số độc đắc, An (Thanh Thức) - người được giao giữ vé - đột ngột chết vì tai nạn. 5 người còn lại xung đột vì tranh cãi có nên đào mộ bạn để tìm lại tờ vé số hay không.
Phong Kiều