Cô dâu Đường Ninh hạnh phúc bên chú rể. Ảnh: AF. |
Lễ cưới của Đường Ninh diễn ra giản dị và ấm cúng. Khoảng 30 khách mời là người thân và bạn bè tới tham dự. Nữ diễn viên Hong Kong không mời các ngôi sao trong làng giải trí.
Mặc dù không theo tôn giáo nào, nhưng vì muốn thực hiện ước mơ từ ngày nhỏ, Đường Ninh đã chọn tổ chức lễ cưới trong nhà thờ. Cô bước vào thánh đường cùng bố. Giống như cảm xúc các cô dâu khác, Đường Ninh cũng không kìm giữ nước mắt trào dâng khi cánh cửa mở ra. Cô tâm sự: "Tôi hoàn thành buổi lễ trong nước mắt. Mọi suy nghĩ và cảm xúc cũng tuôn theo. Bắt đầu tôi nghĩ, cả hai chúng tôi đều từng diễn cảnh này và không cần mic để nói, nhưng sau đó tôi đã khóc quá nhiều đến nỗi lạc mất cả giọng".
Người đẹp bước vào nhà thờ cùng bố. Ảnh: AF. |
Đường Ninh sinh năm 1981, bước vào làng giải trí từ khi còn rất nhỏ. Năm 8 tuổi, may mắn được đạo diễn Ngô Vũ Sâm chọn đóng một vai nhỏ trong bộ phim điện ảnh Tung hoành tứ hải. Dù không nổi bật về nhan sắc, Đường Ninh lại chinh phục khán giả bởi tài năng diễn xuất, đặc biệt trong các vai diễn nội tâm phức tạp. Khán giả Việt Nam từng ấn tượng với cô qua các bộ phim như Đôi đũa lệch, Chàng ngốc A Vượng (vai An Kỳ), Song long Đại Đường (vai Sư Phi Huyên), Loạn thế giai nhân, Lý lẽ trái tim, Ba chị em, Đột phá cuối cùng...
Đức lang quân của Đường Ninh là Đặng Vỹ Kiệt, đạo diễn sân khấu kịch nói, hơn cô 13 tuổi. Hai người quen nhau trong khi hợp tác đóng vở kịch Bộc cốc sát nhân cuồng năm 2007.
Hoài Vũ