Anh biết không, cho đến tận bây giờ, sau một khoảng thời gian rất dài chúng ta xa nhau, em vẫn không thể tin rằng anh và em lại mỗi người mỗi ngả! Bởi em luôn nghĩ rằng, anh sẽ không bao giờ rời xa em, sẽ luôn ở bên em chia sẻ, yêu thương, lo lắng và chăm sóc em! Hạnh phúc của mỗi con người giữ được thật khó phải không anh? Nhưng em vẫn tự hào rằng khoảng thời gian em yêu anh, trong trái tim anh chỉ có một mình em! Đó là niềm hạnh phúc, là sự tự hào lớn nhất mà em có!
Khi viết những dòng này, trong trái tim em lại ngập tràn kỉ niệm của hai đứa trong thời gian qua! Hoài niệm về quá khứ, hạnh phúc với những kỉ niệm cũng chính là lúc trái tim em quặn đau vì mất anh! Có thể em quá tự tin vào tình yêu của chúng ta, có thể em quá yêu anh mà không thể ngờ rằng anh và em lại chia tay nhau! Cảm xúc tràn về lại làm em ứa lệ!
Kể từ khi yêu anh, em đã thầm nhủ rằng mình phải sống thật tốt, phải sống để trở thành một người con gái đảm đang, biết chăm lo và vun vén cuộc sống và yêu thương, tin tưởng anh! em chỉ mong có vậy và thật lòng thời gian yêu anh đã giúp em phần nào làm được điều mong muốn đó! Anh đã từng nói rằng rất tự hào vì có một người yêu như em và không bao giờ để tuột mất em! Nhưng thực tế anh và em lại không thể thực hiện được ước mơ ngày nào! Em không hề giận hay trách móc gì anh cả! Bởi vì dù xa nhau nhưng trong lòng anh vẫn còn rất yêu và tin em. Cả em cũng vậy? Em hiểu lý do hai đứa chia tay nhau. Và trong lòng, em không muốn anh phải chịu đau khổ, phải dằn vặt thêm nữa vì chuyện này nữa! Anh không xứng đáng phải chịu như vậy!
Khi em viết những dòng tâm sự này thì cũng còn 2 ngày nữa là tới sinh nhật anh. Thật tiếc là ngày anh tròn 24 tuổi, em lại không thể tặng anh bông hồng như hai năm trước. Chỉ có tình yêu, sự thuỷ chung và niềm tin của em là vẫn luôn dành tặng cho anh, người em yêu à!
Thật lòng em luôn cầu chúc cho anh gặp nhiều thuận lợi trong công việc. Rồi một ngày nào đó, anh sẽ gặp được người con gái - đến sau em - sẽ yêu và chăm sóc anh thật tốt, sẽ đặt niềm tin vào anh như em đã từng rất yêu và tin anh! Em không nghĩ là mình độ lượng đâu. Nhưng thật lòng, em luôn tin là anh sẽ gặp được người con gái đó! Và anh rất xứng đáng với niềm hạnh phúc ấy mà! anh hãy cố gắng sống thật tốt thay cho cả em nữa! Sống để cùng người con gái anh lựa chọn thực hiện tiếp những ước mơ anh đã bỏ giở cùng em! Em không bao giờ trách gì anh đâu. Chính vì vậy, anh hãy cố gắng nhiều lên nhé! em tin là anh sẽ làm được nhiều hơn thế!
Còn em, em sẽ tập trung vào công việc, sống cố gắng và có ích! em tin là mình sẽ không làm cho anh thất vọng đâu! Người mà anh yêu nhất định sẽ không thể sống suy sụp và ngừng cố gắng được, phải vậy không anh? Anh đã và đang rất tự hào về em vậy thì tại sao em lại làm anh thất vọng được nhỉ? Như thế là không xứng đáng với sự tin yêu và tôn trọng của anh! Em phải nghị lực để bước qua nỗi đau này, phải đứng vững trong những đợt sóng lòng để có thể là "Người đẹp nhất trong lòng anh"! Anh hãy tin tưởng ở em nhé!
Những lời tâm sự này, hy vọng một ngày nào đó anh sẽ đọc được. Em muốn nói ra lòng mình để anh có thể hiểu và yên tâm hơn ở em. em vốn rất bản lĩnh mà! Nỗi đau nào rồi thời gian cũng sẽ hàn gắn lại được. Chỉ có điều trong thời gian đó, ta sống như thế nào mới là điều quan trọng. Và bởi vì anh còn yêu và tin em, bởi vì anh cũng là niềm tự hào của anh nên em sẽ cố gắng sống thật ý nghĩa trong thời gian đó! Chúc anh toại nguyện! Đừng bao giờ xoá bỏ hình ảnh của em trong trái tim anh nhé! Dù không là người yêu của nhau nữa, nhưng em không muốn anh quên em, hãy giữ trong lòng anh những khoảnh khắc và linh hồn em!
Thương yêu và tin tưởng ở anh nhiều lắm!
Ngốc của anh!