Thích được quyến rũ
Đâu chỉ phụ nữ mới là người thích được chinh phục. Đàn ông thích phụ nữ là người chủ động trong nhiều tình huống, đặc biệt là những cuộc ái ân. Họ cảm thấy được nâng niu, trở thành người bị rủ rê, nài nỉ nên sẽ vào cuộc với cảm giác hơi kiêu một chút. Yếu tố này còn giúp hạn chế những khát khao (đôi khi cực kỳ căng thẳng) và đòi hỏi của đấng mày râu.
Việc là người chủ động trong tình trạng không ổn định: Quá ham muốn hay không tự chủ được, thường dẫn tới trường hợp của các ông "chưa đánh đã thua" (xuất tinh sớm), vì cảm xúc của phái mạnh không thể dừng đột ngột hay giảm bớt được. Đã có không ít những cô dâu trẻ trong đêm tân hôn phải ôm mộng kinh hoàng vì "nhìn anh ấy hiền hiền mà khiếp quá".
Lần đầu tiên, với tư thế là phái mạnh, phần lớn là do tâm trạng hồi hộp gây ra, quý ông thường có "nguy cơ" hấp tấp, hùng hục và bất lịch sự với phái đẹp. Để tránh tình huống này, phụ nữ cũng đừng quá e ngại khi muốn bày tỏ yêu thương với chồng, đừng lo anh ấy sẽ nghi ngờ sự "ngây thơ" của bạn. Vì tình yêu là thứ không thể giấu giếm hay ích kỷ được.
Nhưng đôi khi cũng phản tác dụng. "Cô ấy là người tỏ tình trước, qua điện thoại. Nàng hỏi tôi có đồng ý làm bạn trai của nàng không? Và nàng bắt tôi phải có câu trả lời ngay ngày hôm sau để nàng quyết định. Từ đó đến nay tôi chưa bao giờ gặp lại hay nói chuyện với cô ấy. Vì tôi vẫn còn sợ". Hoặc "hố hàng" trầm trọng: "Quen nhau được nửa tháng, tôi ngỏ ý muốn đến nhà trọ của nàng chơi (vì thật ra tôi biết hiện tại nàng chỉ ở đó một mình). Nàng vui vẻ đồng ý và tỏ ra rất cởi mở. Còn tôi thì như mở cờ trong bụng. Đêm đó tôi được nàng mời ngủ lại. Lúc đó tôi lại đâm lo, chẳng lẽ nàng muốn. Sáng hôm sau, chúng tôi mệt mỏi kinh khủng chỉ vì đêm qua cả hai đã trò chuyện đến khi ngủ quên đi mất".
Ám ảnh về hình thể
Chẳng phải tự nhiên mà các ông lại đua nhau đi tập thể hình. Nam giới thường bị áp lực về thể trạng của mình như: mông xẹp, ngực lép, chân khẳng khiu. Trên giường, những điều này đôi khi còn là sự ám ảnh khó vượt qua. "Liệu cô ấy có thích mình không?", "Liệu cô ấy có thất vọng không?", "Như thế có hoàn hảo như trong phim chưa?". Thật ra phụ nữ cũng lo lắng không kém đàn ông. "Anh ấy có chê bụng mình to không?", "Da mình khô quá thì phải?".
Có thể khi gần nhau, các bà các chị sẽ phát hiện ra những nhược điểm về hình thể của người yêu. Chỉ có những người quan trọng hoá vấn đề mới để ý đến những tiểu tiết. Dù ngày xưa, các chị mê tít đàn ông cao to vạm vỡ, giờ lại gặp ông chồng thấp bé, nhỏ con, thích đàn ông lãng mạn, tế nhị lại được ông chồng khô khan, cục mịch...
Cũng có một tình huống đáng lưu ý rằng: Khi vui vẻ thì "anh đẹp, em xinh". đến khi cãi cọ thì lại lôi cái xấu của nhau ra mà chê bai, mắng nhiếc. Nếu phụ nữ bị chồng chê thì tủi thân và lo đi "nâng cấp" thì đàn ông lại thường cảm thấy bị xúc phạm và ấm ức ra mặt.
Thổi phồng khả năng
"Tôi thường tiết lộ với người yêu về những "ý tưởng" của mình và cô ấy tỏ ra rất hợp "rơ"". Hình như phụ nữ thích những anh chàng nhiều kinh nghiệm thì phải. Nhưng thực tế, có không ít phụ nữ phân vân, thậm chí lo sợ người yêu của mình đã từng có quá nhiều cô gái. Trong khi đó,đàn ông lại quá ngán phải "thử lửa" với người con gái quá đoan trang. Họ thường bị lý do "kinh nghiệm" thúc đẩy phải "nếm mùi đời" thật nhiều để chứng minh mình là người từng trải. Nhất là họ lo mình vụng về, thất thố, làm người yêu sợ hãi và cuộc vui sớm lụi tàn.
"Trước khi cưới, nàng thẳng thắn nói rằng nàng thích những người đàn ông từng trải. Có nhiều kinh nghiệm tình trường nên tôi tự tin lắm với cái khoản kia. "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn", nàng còn trẻ và sung mãn nên tôi chịu thua. Nhưng lần nào nàng cũng khen tôi dịu dàng, dễ thương, làm tôi cũng cảm thấy bớt buồn".
Phụ nữ khi biết được những kinh nghiệm kia chỉ là những "lời có cánh" thì cũng đừng vội tẩy chay hay chọc quê chàng. Từ từ giúp chàng lấy lại tự tin bằng cách thổ lộ những điều mình thích. "Vuốt ve" người yêu bằng những lời lẽ dịu dàng. Khen ngợi tính cách hay công việc để khích lệ tinh thần đang "suy sụp" của chàng.
Thắc mắc và lo sợ
Chàng có hay hỏi bạn những câu hỏi đại loại như: "Em có thích không?", "Hôm nay em có vui không?". Đó cũng là điều đáng mừng. Nó thể hiện chàng là người đàn ông tử tế và quan tâm đặc biệt tới tâm trạng của người yêu. "Tôi cứ nghĩ mình là người tình tuyệt vời nhất của nàng nhưng tận hai năm sau tôi mới biết, sự thật là cô ấy chẳng bao giờ được... trọn vẹn cả. Từ đó về sau tôi luôn lo sợ người con gái khác cũng sẽ giả vờ với mình như thế".
Đàn ông thường tự hỏi: "Không biết cô ấy có đóng kịch để an ủi mình không?". Nhưng nếu ngay lúc ấy mà nói ra sự thật thì các ông có cảm thấy... đỡ buồn hơn chút nào không nhỉ?
Thật ra, phụ nữ rất khéo léo trong việc giả vờ dù tình trạng của họ có chán chường đến đâu. Phái nữ rất tế nhị, không muốn làm người yêu buồn lòng. Có một điều cần phải nhìn nhận rằng, cuộc vui trở nên gượng gạo cũng có phần lỗi của phái nữ. Vì thế, các chị phải tập "vui vẻ" để mỗi lúc gần nhau là một kỷ niệm không thể nào quên.
Có những tưởng tượng gây sốc
Những cảnh ái ân lạ lùng, những ham thích đột ngột của đàn ông đều tự nảy sinh chứ không phải bị kích thích. Cũng không phải đồng bóng, quái đản gì ở đây. Những suy tưởng khác người cũng là một phần trong bản năng tình dục của con người. Người ta có thể phán xét những gì mình làm chứ không thể kiểm soát những gì mình nghĩ được.
"Bạn gái của tôi rất gợi cảm nhưng có những lúc gần gũi với cô ấy tôi lại nghĩ đến một đồng nghiệp nữ trong công ty, có khi lại là một cảnh phim tôi rất thích. Tôi không thể chia sẻ điều này với người yêu được nhưng tôi không có ý lừa dối cô ấy. Tôi không muốn sau khi thử những ý tưởng của mình, cô ấy cảm thấy sợ hãi và xa lánh tôi. Điều ấy sẽ làm cô ấy đau đớn về tinh thần biết bao".
"Thử nghiệm" những phương pháp mới cũng là điều phải cân nhắc kỹ càng, vì nhiều đấng mày râu sợ "cô ấy không thích mà còn đâm ra nghi ngờ, ghen tuông lung tung". Duy trì tình cảm lứa đôi cũng bắt đầu từ những khám phá mới lạ.
Phụ nữ rất nên là người gợi mở những chân trời mới trong chuyện gối chăn. Không cần phải hỏi anh ấy đã biết chưa, hãy thăm dò bằng chính khả năng của mình. Sách báo hiện nay tư vấn rất nhiều về những "mẹo vặt" này. Hoàn toàn không phải là loại hình đồi truỵ, gối chăn là cả một nghệ thuật cần phải học hỏi.
(Theo Mỹ Thuật)