Trên trang cá nhân, Diễm Hương vừa đăng một status xúc động nhân dịp tròn 9 năm cô đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2010. Cô viết: "Một năm nữa thôi là tròn một thập niên. Tôi cũng đã già rồi, bao lớp nhan sắc lên ngôi và tôi cũng tự bao giờ không còn nghĩ về ngày hôm nay như một ngày kiêu hãnh mà đơn giản nghĩ về như một chặng đường học hỏi vốn cuộc sống. Tôi đã ngẫm và nghĩ rất nhiều".
Cô thừa nhận việc đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 như trúng số độc đắc, nhưng thời điểm ấy cô còn quá trẻ để biết cách sử dụng tốt danh hiệu này. "Qua đó tôi học được vô số điều, tốt xấu đều có, vui và đau lòng cũng có. Ai từng lên ngựa thì mới biết cảm giác của té ngựa. Vậy mà đã thấm thoát một thời gian tôi tự đứng lên, cố gắng rất nhiều để xây dựng và tìm ra giá trị của chính mình".
Diễm Hương cho biết, tiền tài là thứ cô rất cần nhưng cô nhận ra: "Chỉ khi mình thực sự chủ động tìm kiếm nó thì nó mới được giữ yên trong túi mình. Còn nếu mãi ở thế bị động, tôi chỉ mãi là cô bé khóc sướt mướt nghe xướng tên Hoa hậu năm xưa... Kỷ niệm cho một thời thanh xuân đã qua, đầy kiêu hãnh và màu sắc. Giờ đây tôi sẽ tiếp tục bước lên đỉnh của mình, hành trang tôi sẽ mang theo là: Sức khoẻ, niềm vui, kiến thức và tình yêu".

Diễm Hương cho rằng việc cô đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 như là trúng xổ số độc đắc.
Dưới phần bình luận, nhiều người dành lời khen cho nhan sắc của Diễm Hương sau 9 năm đăng quang. Facebook Đức Nguyễn nhắc lại kỷ niệm: "Hồi xưa mê top 3 này lắm. Một trong những top 3 đỉnh nhất Việt Nam. Đặc biệt thích cô Hoa hậu má lúm ngày nào, dù mếu máo khi nghe tên mình được công bố nhưng vẫn ráng điềm tĩnh và nở nụ cười thật tươi".