Bạn Nguyễn Thanh Trung chia sẻ: "Cánh cửa này đóng lại để một cánh cửa khác mở ra". Đối với hai chúng tôi, cùng phường, khác khu phố đấy, nhưng cảnh cửa đầu tiên đã mở ra khi hai chúng tôi còn là 2 cô cậu sinh viên, nhiều mơ mộng, lắm ước mơ và giữa chúng tôi là 8.000 cây số đường chim bay.
Khi ấy, những lá thư, những tin nhắn hay những đoạn chat trên Yahoo hàng ngày là thứ liên kết hai trái tim. Xa nhau thật đấy, nhưng cảm giác lúc nào cũng cùng đập một nhịp. Rồi những ngày tháng sinh viên trôi qua, chúng tôi vẫn luôn cố gắng để gặp nhau vài lần mỗi năm, để rồi khi xa cách, những chuyến bay dài, những giọt nước mắt, là khi hai cánh tay trượt lên nhau.
Phi trường nơi hạnh phúc vỡ òa ngày gặp nhau là những đôi mắt đỏ ngày chia ly. Thế rồi chúng tôi nghĩ rằng, "anh xa quá, em không tới được, tại sao anh không đến gần hơn, gần nơi nào mà em có thể cùng anh chung sống, cùng anh đi trên những chuyến bay, cùng mơ về những chuyến du lịch, cùng lên kế hoạch về những việc trong tương lai”.
Thế rồi, về cùng một đất nước, chẳng quá xa, cũng chẳng quá gần, nhưng trên tất cả, là tay trong tay, trong những chuyến bay đã không còn dài nữa. Đóng lại cánh cửa của những năm tháng yêu nhau say đắm, những niềm vui và những điều bất ngờ, chúng tôi cùng mở ra cánh cửa mới, cuộc sống hôn nhân. Biết là khó khăn, là khổ cực và kém thi vị hơn đấy, nhưng hãy để niềm vui được ở cạnh nhau, được mơ cùng một giấc mơ, được bay trên những chuyến bay, kể từ ngày hôm nay! Em nhé!










>> Xem tiếp
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 4 và 5 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng giá trị của thương hiệu đầm bầu Scarlett. Xem chi tiết thể lệ tại đây.