Trong quá khứ, Diana chưa bao giờ tiết lộ tại sao bà lại nghĩ rằng Hoàng tử Harry sẽ phù hợp với công việc đứng đầu ngai vàng hơn là cậu con trai sinh ra đã được định sẵn sẽ lên ngôi - William. Tuy nhiên, người ta khẳng định rằng William thường tâm sự với mẹ rằng "con không muốn trở thành vua".
Lúc đó, Harry tuy còn nhỏ nhưng đã trả lời một cách táo bạo: "Nếu anh không muốn nhận công việc đó, thì để em".
Theo chuyên gia hoàng gia Robert Jobson, điều này dẫn đến việc Diana gọi riêng là Harry là Harry GKH hay Vua Harry tốt bụng.
Jobson nói trong bộ phim tài liệu "William & Harry: Prince At War?" rằng: "Cô ấy thường gọi Harry là GKH - Good King Harry vì bà ấy nghĩ rằng anh ấy có thể được trang bị tốt cho vai trò này trong tương lai hơn William".
Trong khi đó, phát thanh viên truyền hình Jeremy Paxman cũng cho biết Diana đã nói về tương lai của các con trai trong một bữa trưa. Paxman giải thích: "Chúng tôi đã nói về những đứa trẻ và cô ấy bảo William thường nói với mẹ rằng cậu ấy thực sự không muốn trở thành vua và Harry sau đó đã nói 'Nếu anh không muốn thì em sẽ làm'".
Năm 1995, trong cuộc phỏng vấn Panorama nổi tiếng với Martin Bashir, Vương phi xứ Wales cũng được hỏi liệu tước hiệu nhà vua có nên trực tiếp trao cho William, khi đó mới 13 tuổi không. Và Diana trả lời: "Chà, vậy thì bạn phải hiểu rằng William lúc này còn rất nhỏ. Bạn có muốn một gánh nặng như vậy đặt lên vai thằng bé ở độ tuổi này không? Vì vậy, tôi không thể trả lời câu hỏi đó".
Tuy nhiên, cũng trong cuộc phỏng vấn, Diana lại nghi ngờ về khả năng trở thành vua của Thái tử Charles. Khi được hỏi liệu có tin chồng cũ của mình sẽ được trao tước hiệu này hay không, Diana nói: "Mỗi khi chúng tôi thảo luận về chuyện này thì luôn có xung đột và tôi hiểu vì sao. Bởi vì đó là một vai trò rất khắc nghiệt. Làm Thân vương xứ Wales như hiện tại tự do hơn nhiều, còn làm vua sẽ ngột ngạt hơn một chút. Và tôi hiểu với tính cách của anh ấy, công việc ấy sẽ mang lại những hạn chế rất lớn cho anh ấy. Và tôi không biết liệu anh ấy có thể thích nghi với điều đó hay không".
Tùng Anh (Theo Mirror)