Dạo quanh thị trường băng đĩa sex mùa World Cup ở TP HCM, hàng bán đắt như tôm tươi. Phóng xe ra cầu Tham Lương, các tay bán dạo chào mời tới tấp. Về đường Hùng Vương, vô số kẻ ngồi “gốc cây đa” chào mời ì xèo. Làm một vòng ra Nguyễn Kiệm, một tay “ngụy trang kiểu Úc” lém lỉnh rao: “Hàng độc, không đụng hàng đây. Xem không đúng không trả tiền...”.
Anh chàng này trang bị nguyên một bàn bày bán điện thoại di động cũ nhưng thực chất đó là kiểu ngụy trang, bên trong có đến hàng tá VCD sex thứ thiệt. Lân la tay hàng tươi mát này, mới biết đúng vào mùa Wolrd Cup lại là thời điểm bán chạy nhất. Cũng theo anh chàng này, tại các quán cà phê, khá nhiều tay thích vui vẻ trong giờ giải lao hay thời gian chờ đợi trận đấu diễn ra, thế là có màn giải trí “rửa mắt” để phục vụ họ. Do vậy, lợi dụng thời điểm “ăn tiền” này, các đầu nậu buôn bán băng đĩa sex cũng hoạt động hết tần suất.
Vào lúc 0h10 phút ngày 3/7, công an đã bắt giữ Ngô Hoàng Dũng và Mai Việt Hùng. Cả Dũng và Hùng đang điều khiển xe gắn máy mang theo “lô hàng sex” đi giao cho các đầu mối tại An Phú Tây, Hưng Long, huyện Bình Chánh.
Tang vật thu giữ gồm 60 đĩa VCD và qua kiểm tra ngẫu nhiên 30 đĩa thì tất cả đều là phim đồi trụy, khiêu dâm. Qua lời khai, Dũng và Hùng cho biết “hàng” bán rất chạy vào mùa World Cup. Dũng và Hùng hiện bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.
(Theo Lao Động)