Haha
Người dân Nha Trang rất tự hào vì nơi đây được tổ chức quá nhiều cuộc thi hoa hậu, từ Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Trái đất rồi đến Hoa hậu Hoàn vũ. Từ sân bay Cam Ranh về Nha Trang, chú lái xe hồ hởi giới thiệu Diamond Bay. Cảm giác đầu tiên là thất vọng. Trông Crown Convention Center bé nhỏ, lọt thỏm và chẳng có gì đặc biệt về kiến trúc. Nghe đồn, tiền bản quyền thiết kế tòa nhà này phải mua rất đắt, nhưng trông rất đơn giản.
![]() |
Mới 7 giờ mà Nha Trang đã nắng chói chang. Để đi vào khán phòng, phải đi bộ một đoạn khá xa. |
Về đến khách sạn, khắp bể bơi, bãi biển, phòng ăn đâu đâu, cũng thấy mấy ông bàn về người đẹp. Chỉ cần thấy một bóng chân dài nào lướt qua, là các ông nháo nhác, không hiểu hoa hậu nước nào. Nhưng rất đáng buồn là chẳng người đẹp nào ở VinPearl, mà nếu có giờ đấy các nàng cũng phải tập miệt mài trên sân khấu hoặc có sự giám sát chặt chẽ, chứ thời gian đâu đi dạo trong sảnh với bể bơi, bờ biển cho thiên hạ ngắm.
Nhiều người nổi tiếng có mặt ở Nha Trang, thấy MC đẹp trai Trịnh Hội cùng hai cô con gái của Kỳ Duyên, tổng giám đốc An Đông trong "Cô nàng xấu xí", các nhà tạo mẫu, và những người đẹp không phải là hoa hậu, nhưng các vòng và nhan sắc tuyệt hảo thì nhan nhản.
Chung kết bắt đầu lúc 8h nhưng vé ghi rõ "khách phải đến trước 2 tiếng". Trời, có nghĩa là 6 giờ sáng có mặt ở Diamond Bay, cách chỗ khách sạn ở đến 20km. Thôi, có trẻ con, cứ túc tắc đi vậy.
Có lẽ chưa buổi sáng nào trong VinPearl mà khách ăn sáng xuống sớm đông đúc, và ăn mặc đẹp đến vậy. Cứ gọi là nô nức, váy áo, ai cũng vội vàng, vì từ khách sạn để sang được bờ bên kia phải qua xe tuk tuk rồi đi thuyền cao tốc.
Nha Trang đón sáng chung kết bằng ánh nắng hơi rực rỡ quá. Mới 7 giờ sáng mà chói chang. Phải để ô tô rất xa rồi nườm nượp đi bộ vào Crown Covention Center. Mấy chú cảnh sát cũng căng thẳng quá hay sao, mà quên hết cách ra hiệu, cứ la hét nhau ầm ĩ.
Lần đầu tiên đi xem bằng thẻ từ, và qua kiểm tra an ninh rất chặt chẽ. Tất cả kẹo cao su, chai nước, đồ ăn đều phải vứt ra sọt rác. Vì đem theo con nhỏ, nên tôi chuẩn bị nước rất chu đáo, đành phải vứt đi. Con gái "thoát hiểm" bằng cái túi baby nhỏ đeo trên vai, trong đó có 2 cái bánh mì.
![]() |
Tối quá nhỉ, đường vào khán phòng thi hoa hậu đấy. |
Đi vào trong mới thấy chán, mấy cái cột lèo tèo, và tối, nhưng vào trong sân khấu thì tuyệt vời. Một khán phòng rộng đến 7.500 chỗ mà chẳng có cái cột trụ nào, bước vào đã thấy rất náo nhiệt. Đến lúc chìa thẻ xem số ghế thì hóa ra chỉ có một ghế. Trên thẻ ghi rõ số ghế 19, 20 mà thực tế, hàng mình ngồi chỉ có đến 19...
Mãi mới thu xếp được chỗ ngồi, may mà gần màn hình, nhìn người đẹp cho rõ. Chứ nhìn lên sân khấu chỉ thấy đẹp lắm, óng ánh lắm, nhưng chẳng rõ cô nào với cô nào. Mẹ con tôi ngồi bao vây giữa mấy anh Hàn Quốc. Mấy anh hào hứng lắm, bàn tán xôn xao, có điều khi thông báo top 15 đầu tiên, không có miss Hàn Quốc xinh xắn dễ thương, các anh có vẻ buồn. Sau thấy chuyển sang ủng hộ cho Thùy Lâm.
Phải thật lòng, là thấy Thùy Lâm chỉ hơi xinh, và so với cuộc thi hoa hậu thì hơi thấp, nhưng trong chung kết, lòng tự hào dân tộc nổi lên, cả khán phòng đông nghịt hò reo điên cuồng khi thấy tên cô vào top 15. Với một cô gái mới 20 tuổi, trong suốt một tháng tham gia Hoa hậu Hoàn vũ, với những hoạt động dày đặc, mệt mỏi, quả là Thùy Lâm đã rất cố gắng. Rất tươi tắn, kể cả khi không lọt vào top 10, cùng 4 cô còn lại đi vào. Trước khi vào cánh gà, Thùy Lâm còn vẫy tay rất thân thiện với các khán giả ngồi góc sân khấu, gọi tên cô.
Sau khi Thùy Lâm bị loại thì khán giá Việt Nam bắt đầu ngồi cân đo đong đếm xem thực sự cô nào xứng đáng là hoa hậu. Anh thích Columbia, anh thích Mexico, nói chung là loạn xạ.
![]() |
Tháp Rùa lung linh. |
Một điều rất đáng khâm phục là NBC làm việc quá chuyên nghiệp. Chưa bao giờ tôi chứng kiến set up sân khấu nhanh và chuẩn xác đến vậy. Để dựng tháp rùa, đầu tiên là một tấm bìa vẽ đưa ra trước, một khung chia thành các ô đứng ghép sát khít, cuối cùng lắp thang và bật màn hình nước Hồ Gươm sóng sánh. Sân khấu quá đỉnh.
Mọi người ở nhà xem tivi dễ chịu và rõ ràng hơn xem trực tiếp tại sân khấu vì ngoài các hoa hậu, phải chứng kiến cả các bác hậu trường quần soóc, áo phông đen, chạy lăng xăng trên sân khấu.
Hai MC xuất hiện quá tuyệt hảo, nói năng dí dỏm, nhưng họ không thể không tuyệt hảo như vậy, vì bên cạnh là cả một đội ngũ giúp việc. Hết cảnh, là có ngay nhân viên chạy lại dẫn đến chỗ đứng cho cảnh sau, đưa kịch bản đọc, dặn dò, và quan trọng là luôn có autocue. MC chỉ cần cười thật tươi, nhìn thằng vào màn hình cue và đọc. Khi cần thay trang phục, Mel B có ngay nhân viên hộ tống đưa vào hậu trường. Mọi thứ đều chuẩn xác đến từng giây. Ngôi sao pop Lady Gaga vừa bước vào góc khuất để chuẩn bị ra hát phần sau, lập tức có một anh mang lược, keo ra chỉnh trang nhan sắc ngay.
![]() |
Vừa bước ra cánh gà, đã có người trang điểm lại ngay cho ca sĩ. |
Có một người đàn ông mặc cả bộ quần áo đen, nhưng đeo găng tay trắng đứng ngay trước sân khấu, chỗ máy quay. Cô nào bước ra, đi tới đâu dừng lại, bước tiếp sang đâu, đều được bàn tay trắng đó chỉ đạo tận tình. Thậm chí, có một anh chuyên trách cầm những ô tròn trắng đặt xuống sân khấu, đánh dấu vị trí đứng của các người đẹp. Mỗi bên cánh gà lại có một hoạt nào viên để khởi động màn vỗ tay. Mọi thứ cứ răm rắp và rất nhanh gọn. Một loạt phiên dịch viên đứng sẵn trên sân khấu cho phần thi ứng xử. Các anh đi lại, đổi chỗ nhanh thoăn thoắt và cũng có một chuyên viên phụ trách riêng phiên dịch.
Mẹ con tôi ngồi ngay sau một fan cuồng nhiệt của Hoa hậu Venezuela, anh cứ một mình, cầm băng rôn, hò hét: "Vê nê zù ề la", rồi gọi tên Dayana. Đến khi công bố Hoa hậu. anh nước mắt tèm lem, bắt tay, ôm hôn hết thảy mọi người xung quanh.
Trong cuộc thi này, tôi yêu thích nhất vẻ đẹp của hoa hậu Mexico, rất bí ẩn và quyến rũ, vị trí thứ 5 không phù hợp với cô tý nào, chí ít cũng phải thứ 3, hoa hậu Colombia rất xinh xắn và hấp dẫn, còn miss Venezuela đúng là sinh ra để làm hoa hậu. Hiếm có cô gái nào hoàn hảo cả về khuôn mặt và thể hình đến vậy. Quan trọng là Dayana luôn bừng sáng và nổi bật trong bất kỳ khung cảnh nào, dù là giữa nắng nóng của Văn Miếu, cái bộn bề của làng trẻ SOS. Đó là tư chất rất cần thiết của người đẹp, và đó là vẻ đẹp trời sinh, không một thẩm mỹ viện nào có thể tạo ra được.
![]() |
Một nhan sắc bước lên đỉnh vinh quang. |
Sau khi trao vương miện cho tân hoa hậu, Ryo Mori, chào hỏi một vài người dưới ban giám khảo, rồi lặng lẽ đi vào. Một năm đầy ánh hào quang lộng lẫy của cô đã chấm dứt. Và trên sân khấu, đám đông đang vây quanh một nhan sắc khác, đang chuẩn bị bước vào vầng ánh dương mới.
Khi xem xong, hỏi con gái 7 tuổi, con thích cô nào, nó thản nhiên: "Con no rồi, nhưng khát nước". Trong quá trình xem, nàng đã ăn hết 2 cái bánh mì nhưng vì không được đem nước vào nên khát khô cổ.
Vài nét về blogger:
Không người phụ nữ nào sẽ yêu con trai bằng mẹ đâu, hờ hờ...