Nguyễn Tuấn Sang (18 tuổi) và Oanh ở gần nhà nhau tại thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP HCM. Hai người yêu và thường xuyên đi chơi với nhau.
Chiều 1/2/2008 Sang chở Oanh đi chơi bằng xe máy, cùng với một nhóm bạn hát karaoke đến đêm. Lúc ra về, hai người "đánh lẻ".
![]() |
Sang trước tòa. |
Oanh tâm sự với Sang là trời đã khuya không dám về nhà sợ bị mẹ mắng. Hai cô cậu bèn quyết định đi thuê phòng trọ ngủ qua đêm.
Vào nhà nghỉ, do Oanh chưa đủ tuổi để có giấy chứng minh nhân dân nên Sang phải viết giấy bảo lãnh. Trong phòng trọ, Sang và Oanh cùng xem tivi và sau đó âu yếm rồi "quan hệ" với nhau, cô bé không có phản ứng chống cự bạn tình. Đến trưa hôm sau, cả hai cùng về.
Gia đình Oanh sau đó gặng hỏi biết chuyện liền tố cáo cơ quan chức năng.
Mặc dù được người yêu tự nguyện "dâng hiến", nhưng do cô bé chưa đầy 13 tuổi, Sang bị khép vào tội "hiếp dâm trẻ em". Hôm qua, sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, Tòa án Nhân dân TP HCM tuyên phạt Nguyễn Tuấn Sang 3 năm tù và bồi thường cho nạn nhân 30 triệu đồng.
*Tên nạn nhân đã được thay đổi
Cẩm Trang