Khoảng 20h ngày 22/4/2004, sau 1 chầu nhậu, Thọ và 6 "chiến hữu", trong đó có một cô gái, lấy xe máy chở nhau đi chơi. Trên đường, cả bọn gặp anh Thành đang chạy xe gắn máy cùng chiều. Thấy anh Thành phóng xe qua mặt, Thọ tức khí nghĩ anh "láo" bèn rủ bạn đuổi theo "dạy" cho anh một bài học vì cái tội "dám cho người khác ngửi khói". Khi đuổi kịp, chúng chặn anh Thành lại, tìm cớ gây sự.
Thấy trên xe anh có treo giỏ đựng 2 con gà, 2 con vịt, Thọ liền hỏi "xin" nhưng anh không cho. Cả bọn liền quay lại đánh hội đồng, đập phá xe khiến người bị hại hoảng sợ bỏ chạy. Chúng đưa 2 con gà đi gửi, còn 2 con vịt thì mang về nhà một tên làm mồi nhâm nhi mừng "thắng lợi".
Sau khi bị trấn lột, anh Thành đã trình báo công an. 4 tên đã bị Công an bắt giữ, 1 tên bỏ trốn đang bị truy nã.
Tưởng gà vịt chỉ đáng giá vài chục nghìn đồng nhưng chuyện không đơn giản như thế. Tại cơ quan điều tra, người bị hại khai rằng việc bị đánh, bị đập xe cũng không tiếc bằng 2 con gà bởi đó là gà chọi vừa mua với giá 1,5 triệu đồng và một mực đòi các thủ phạm bồi thường.
Theo Pháp Luật TP HCM, với giá trị tài sản bị xâm hại như trên, cơ quan tố tụng xác định Thọ và đồng bọn đã phạm tội cướp tài sản. Các bị cáo đã lần lượt phải lãnh án 30-36 tháng tù. Riêng với bị cáo nữ, tính đến ngày phạm tội mới hơn 17 tuổi, lại vừa sinh con nên tòa xem xét giảm nhẹ, chỉ tuyên phạt 30 tháng tù và cho hưởng án treo.