- Anh tự đánh giá về mình thế nào?
- Là một người hơi ít nói, hơi lạnh lùng nhưng đó chỉ là bên ngoài thôi. Còn bên trong khá là ấm áp đấy!
- Vậy anh nghĩ điều gì khiến anh ghi điểm khi đứng trước phái đẹp?
- Biết ăn nói và sôi nổi có thể sẽ lợi thế. Nhưng tôi nghĩ rằng cứ chân thật nhất với bản thân thì sẽ OK nhất. Vì trong chuyện tình cảm cần nhất là sự chân thành chứ không cần phải đánh bóng nhiều như khi biểu diễn trên sân khấu. Nếu hai người thực sự hợp nhau thì sẽ "bắt bóng" rất nhanh.
![]() |
Hoàng Hải rất thích được nàng tặng một cuốn sách. |
- Vậy một "công chúa" mà anh cần sẽ phải có những tiêu chuẩn nào?
- Thú thực là tôi không đề ra một hình mẫu, tiêu chí nào cả. Ai cũng có một nửa của mình. Với tôi thì người đó đang ở một nơi nào đó chưa lộ diện mà thôi. Một khi đã tìm thấy người ấy rồi, tôi nghĩ có muốn chạy trốn cũng không được.
Trong cuộc sống, bất kỳ ai cũng đều không hoàn hảo vì có cái gì tuyệt đối đâu. Bản thân tôi không hoàn hảo nên không đòi hỏi điều đó ở một ai khác. Tôi nghĩ, hiểu nhau mới là cách để giải đáp những ẩn số trong chuyện tình cảm.
- Điều gì ở một cô gái sẽ gây ấn tượng nhất với anh?
- Đôi mắt. Đó là điều mà tôi để ý đến đầu tiên. Một cái nhìn dịu dàng chắc sẽ khiến trái tim tôi phải rung rinh và có thể sẽ... mất ngủ nữa.
- Và buổi hẹn đầu tiên sẽ diễn ra như thế nào nhỉ?
- Hy vọng sẽ là một bữa tối nhỏ bên ánh nến lung linh, với nhạc ballad nhẹ nhàng và một bông hoa hồng nhung dành tặng cô ấy. Tôi thích mô tuýp lãng mạn kiểu cổ điển như thế. Tất nhiên hôm đó tôi sẽ ăn mặc lịch thiệp để thể hiện sự trân trọng với người ấy.
- Anh sẽ hát tặng nàng bản tình ca nào?
- Unchanged Melody - một bản tình ca bất hủ. Tôi sẽ hát nó thật ngọt ngào để tặng cho một nửa của mình.
- Vậy nếu được nàng tặng một món quà, anh muốn đó là gì?
- Tôi thích đọc sách. Và đó cũng là món quà tôi thích được nhận từ mọi người. Ngoài ra, nước hoa có hương thơm nhẹ nhàng cũng là một món quà mà tôi sẽ rất vui khi được tặng.
(Theo Sinh Viên 2!)