![]() |
Dân phượt muốn tự khám phá những điểm đến lạ. |
Một thuật ngữ mới ra đời trong những người trẻ đam mê những chuyến đi: "Đi phượt". Đó là cách gọi "lóng" của dân trẻ chỉ những chuyến đi du lịch ba lô không được định phương trước, dạng "tiếu ngạo giang hồ".
Trần Hoàng, một thành viên quen thuộc của box Du Lịch trên diễn đàn của giới trẻ hiện nay Trái tim Việt Nam Online, cho biết: "Nhóm của mình từ năm ngoái đến giờ đã tổ chức trên 30 chuyến đi khắp nơi, từ rừng núi đến biển, đảo; từ Bắc vào Nam, sang Trung Quốc, Campuchia, Lào. Mỗi chuyến có khi lên tới 50-60 người, chuyến đi nào cũng vui vẻ và để lại nhiều dấu ấn".
Nhóm của anh, gần đây nhất vừa tổ chức một chuyến đi ra đảo Quan Lạn (vịnh Hạ Long). Cả đoàn gần chục người tổ chức thuê xe xuống Hòn Gai rồi lên tàu đi Quan Lạn. Ấn tượng đầu tiên khi đến Quan Lạn là sự hoang sơ. Quan Lạn mùa hè nắng nóng, đầy gió, mùa đông lạnh, người dân địa phương còn nhớ có năm có tuyết rơi. Đứng trên cảng Minh Châu ta có thể thấy sông Mang, cửa Tử, cửa Ôn - những địa danh lịch sử.
Yến, một thành viên của đoàn cho hay, cả nhóm tổ chức đi từ sáng thứ sáu đến chiều chủ chật. Chi phí cho một chuyến đi nghỉ 3 ngày chỉ vào khoảng 600.000 - 700.000 đồng/người. Trong khi đó, nếu đi tour ngoài, thì chi phí phải tính đến tiền triệu. Mà về cơ bản thì lịch trình, đường đi không khác nhau, chỉ khác ở chỗ ăn, ngủ mà thôi.
Những người mạo hiểm hơn chọn hình thức đi du lịch bằng xe máy. Không chỉ đi hội, họ còn sẵn sàng một mình một ngựa đi đêm ngắm cảnh ban ngày. Tuy nhiên, con đường du lịch này thường ít ưu ái với giới nữ.
Với Thái Kenzzo, một chuyến "phượt" Mường Lát đã khiến cậu "chao đảo" vì cảm giác trong một thời gian dài sau đó. Mường Lát là huyện vùng sâu của tỉnh Thanh Hóa, giáp ranh biên giới Lào với Đồn biên phòng Tén Tằn. Đường từ Trung Sơn đi Mường Lát còn là cung đường rất đẹp. Nhưng bạn chỉ có thể đi bằng xe máy, phải trèo đèo vượt núi, men theo những lối mòn bên bờ vực thẳm. Có những đoạn uốn cong vòm thành một đường hầm che nắng cho khách "phượt" dừng chân.
Cái đọng lại là sự vất vả trên cung đường. Cả đoàn xe nối đuôi nhau trên con đường rộng chừng 30 cm - nói "đường" có quá chăng hay chỉ là lối mòn do dân đi rừng phát quang mở lối. Dò dẫm, dò dẫm đi. Cảnh vật thì quá tráng lệ mà con người thì nhỏ bé. Bên phải là vách sừng sững. Thi thoảng trút xuống vài tảng đá hộc sau cơn mưa. Cây rừng và cỏ dại um tùm. Bên trái là vực sâu thăm thẳm, nơi có con sông Mã mùa mưa nước ngầu đỏ cuộn tung bọt trắng lòa. Ấy thế mà chẳng ai dám ngắm cảnh, chỉ chăm chăm cùng xế ngắm đường, bụng đồng suy nghĩ "chệch tay lái thì bye bye mặt đất ta cùng xe bay"...
"Tôi vẫn thèm cái cảm giác tuyệt vọng về một cung đường dường như không bao giờ kết thúc. Đường đi cứ dài mãi, hết dốc này sang dốc khác, qua khúc cua này là vực sâu kia. Thi thoảng, gặp dăm người dân tộc cầm dao đi rẫy, ú ớ dăm câu tiếng Kinh chỉ đường, nhưng kỳ thực chỉ là sự ngăn cản: 'Khó đi lắm, không đi được đâu, quay lại đi, đi đến đêm cũng không tới được đâu'.
Tôi thèm phượt trên những con đèo bát ngát mây, chiều biên giới biển mây lờ lững, mây che những nóc sàn ẩm mốc, che con suối thiếu nữ tắm trần, mây che lũ trẻ con nghịch đất... đừng khẽ nhăn mày chê bẩn, nó chả nghịch đất thì nghịch gì...".
Đối với những cuộc du lịch "tự sướng" như dân "phượt" vẫn gọi thì những sự cố dọc đường là không thể tránh khỏi. Những yếu tố khách quan, do "dòng đời xô đẩy" như mưa giông sấm chớp, đường lầy khó đi, xe hỏng hóc... phải gửi xe lại trạm biên phòng... là những khó khăn nằm trong kế hoạch của bất kỳ dân du lịch bụi nào. Ngoài ra, những sự cố do chủ quan, thiếu chuẩn bị của các thành viên trong đoàn cũng là chuyện thường ngày ở huyện.
Vân Anh, thành viên tour Quan Lạn kể: "Dù đã được trưởng đoàn dặn trước, mình vẫn chủ quan không mang theo chăn và áo ấm, báo hại đêm phải bò dậy mặc áo phao để ngủ cho đỡ lạnh. Mọi người tỉnh dậy thấy một cục vàng chóe nằm giữa lều cứ cười mình suốt".
Gần đây nhất, trên box "Du Lịch" của TTVNOL xôn xao vì sự việc một trưởng nhóm tổ chức chuyến đi du lịch Quảng Châu - Trung Quốc có động cơ lừa đảo. Chuyến đi đã diễn ra không như mong đợi và gặp khá nhiều trục trặc, mọi người trong đoàn đều phải "tự thân vận động" dù đã nộp tiền chi phí đầy đủ cho người trưởng đoàn có nickname thuongmaivietnam_china. Hiện tại, người trưởng đoàn này vẫn chưa hoàn trả lại cho đoàn số tiền thừa lên tới gần 20 triệu đồng và vẫn đang trong tình trạng "im thin thít và lặn mất tăm".
Đó chỉ là một sự cố hiếm hoi khi mọi người giao lưu và quá tin tưởng nhau khi cùng chơi trên một diễn đàn. Tuy nhiên, đó cũng là bài học cảnh giác đối với những bạn trẻ có ý định tham gia vào các chuyến du lịch tự tổ chức như vậy.
Dân "phượt" vẫn trêu đùa nhau: "Người ta bảo đi một ngày đàng học một sàng khôn. Còn mình đi một ngày đàng học một sàng dại.... sàng đi sàng lại... lọc được ít khôn". Nhưng sau mỗi lần lượt "phượt" để lọc lại được một ít khôn như thế, thì mỗi dân "phượt" thâm niên cũng đủ để xuất bản một cuốn "cẩm nang du lịch bụi" rồi.
(Theo Thanh Niên)